Vô tình tôi vào trang này và đọc những tâm sự của nhiều người, đa số là các chị em nói về những điều mà các ông chồng hay gặp phải, những lỗi làm, oán trách người đàn ông. Tôi rất chia xẻ với mọi người vì bản thân tôi cũng thường xuyên phải thấy tình cảnh này, kể cả trong gia đình mình, tuy nhiên tôi cũng thiết tha mong muốn các chị em hãy hiểu cho cánh đàn ông chúng tôi:


Đàn ông thì thường không để ý đến những việc nhỏ, xã hội phương đông từ bao đời nay vẫn thế. Bản thân tôi cũng là 1 ông chồng, tôi thường xuyên phải tham gia vào các hoạt động xã hội, nhưng bao trùm lên hết các việc mình làm thì mong ước của chúng tôi là đảm bảo cho gia đình mình, tạo dựng cho con cái mình những điều tốt nhất.


Cái chúng tôi sợ nhất là việc về đến nhà nhận được sự căng thẳng từ phía vợ con, sự lạnh lẽo, có thể chúng tôi sai nhưng mong muốn các chi em hãy làm thế nào để gia đình là nơi để chúng tôi cảm thấy bình yên và thanh thản nhất khi trở về.


Tôi không hiểu tại sao phụ nữ lại có thể nói nhiều đến thế, cay nghiệt đến thế? Nhiều lần tôi lặng lẽ bỏ ra ngoài vì không chịu được nếu mình nổi nóng, mong các chị em hãy nhớ sức chịu đựng của đàn ông cũng chỉ có giới hạn và mong muốn lớn nhất của người đàn ông là niềm tự hào khi trở thành bức tường vững chãi, che chở và bao bọc cho gia đình, vợ hiền, con ngoan...đừng đẩy chúng tôi ra xa khỏi tổ ấm của mình để những điều đáng tiếc sẽ xảy ra thì lại xúm vào phân tích lý do.


Lần đầu tiên viết thử, hơi lộn xộn nên mong mọi người thông cảm. sẽ sửa chữa trong những lần sau.