Nói gì khi bị phản bội (các anh chị tư vấn cho em với)
Em và zai yêu nhau được khoảng nửa năm. Zai nhà em thì đào hoa, lắm em theo lắm, nhưng em tin tưởng zai hết mực. Phần vì em nghĩ nếu zai có gì gì đó thì em sẽ chia tay luôn, phần vì zai lúc nào cũng tỏ ra cho em thấy là zai đứng đắn. Em cũng chẳng khi nào kiểm tra điện thoại của zai cả. Cho đến một ngày zời xui đất khiến thế nào lại đổi đt cho nhau các bác ạ. Zai đã xóa hết inbox nhưng lại quên cái sent box (vì nó ẩn), ko dè em mò ra được mới tài chứ.
Và thế là...
Bao nhiều sms lâm li bi đát yêu đương thương nhớ với một nàng nào đó đã bị em đọc được hết. :Silly:
Cái điệu anh chỉ cần em thôi; em có nhớ anh không; anh muốn ôm em quá... thì chắc chắn là không đàng hoàng hay chỉ là trêu ghẹo đơn thuần rồi phải không ạ? Nhất là tần suất là hàng ngày.
Quan trọng hơn, em thấy có mấy cái sms của zai nói là: anh ko yêu, ko hợp. có em làm bạn a thoải mái hơn nhiều rồi... bla bla.
E thấy mình đúng là quá ngu ngốc khi yêu 1 người như vậy nên đang muốn chia tay.
Mọi người xem em nên hẹn gặp chia tay ntn? Nếu zai già mồm kêu chỉ là đùa thì em phải nói gì? Em sợ em lại yếu lòng thì chết.
Em muốn cuộc nói chuyện vừa dịu dàng vừa thâm thúy các bác ạ. Nhất là cho zai thấy rằng em chia tay vì em thất vọng vì zai nhiều quá, zai ko còn xứng đáng nữa.
Mọi người tư vấn cho em với. Em xin tặng hoa, tặng thanks mọi người ạ :Rose: