Em và Ex quen nhau từ năm nhất đại học đến khi ra trường. Tình cảm 2 đứa vẫn rất tốt đẹp cho đến khi tốt nghiệp đại học thì Ex em đi du học. Em và Ex đã trãi qua 2 năm yêu xa rất hạnh phúc, có giận hờn,tủi thân nhưng tất cả đều vượt qua được. Tụi em dự tính cuối năm 2014 sẽ đám cưới sau 7 năm yêu nhau, vì cả 2 gia đình đều ủng hộ và mong chờ đám cưới này. Nhưng cuộc đời thật còn có chữ NGỜ. 4 năm yêu nhau ở VN và 2 năm yêu xa tụi em vận vượt qua được. Nhưng rồi đầu năm nay khi Ex tốt nghiệp ra trường kiếm việc làm để được ở lại thì cũng là lúc đã thay đổi. Em không biết do hoàn cảnh hay do bản tính nhưng em đã phát hiện quá nhiều điều dối trá. Ex báo em biết có việc làm sau 2 tốt nghiệp, làm quản lý và lương rất cao, em vui mừng lắm, dồn hết tâm sức lo cho Ex, không dám làm phiển trong khi Ex lam việc, nhưng đau lòng thay khi cô bạn thân em gủi link fb khác hình của Ex em và em nhìn những tấm hình Ex va người con gái khác đi chơi,ăn uống rồi ôm, hun,âu yếm chụp hình với nhau,những món quà mua tặng cho nhau cũng được up lên fb...em nhìn mà không thể khóc,chỉ biết lặng nhìn đến xé lòng.



Khi em đưa facebook và hỏi trực tiếp thì Ex đã thừa nhận bé đó là người Việt gia đình di cư qua, nhỏ tuổi hơn em, bán hàng gần chỗ làm, quen nhau đươc 3 tháng nhưng Ex đang trong giai đoạn cảm thấy chán rồi thì bị em phát hiện,hơn nữa em phát hiện ra thì thừa nhận không hề có chuyến đi côg tác nào hết mà những lần đó là đi chơi với bé đó để về nhà chat với em trễ hơn. Ex có nói "em đừng quan trọng con đó quá,nó chỉ là con chó,nó chạy đến liếm mấy cái anh thoi",em nghe mà không biết diễn tả cảm xúc như thế nào nữa.Sau đó, Ex hứa cắt đứt với bé đó, quỳ van xin, khóc lóc, cắt tay cắt chân xin em tha thứ.Mẹ Ex biết chuyện Ex có người khác thì cũng khuyên bảo em cho Ex cơ hội và xem ngày đám cưới là giữa năm sau,đã đặt cọc nhà hàng và mọi thứ.Em tha thứ vì tình cảm sâu đậm không thể nói cắt là cắt. Khi niềm tin đã mất thì những lúc chat với nhau chỉ còn lại dằn vặt, đau khổ, vì em ở xa nên càng không biết Ex đang làm gì, đi với ai, đả cắt đứt chưa, hàng ngàn câu hỏi vây lấy em...em sụt 5ky chỉ trong 1 tháng ah:((



Hơn nữa, trước giờ cứ mỗi tháng thì Ex chụp tài khoàn tiền gửi ngân hàng file hình ảnh chỉ là tổng số tiền bao nhiều và gửi cho em xem, trước đây em không hề nghi ngờ, nhưng khi phát hiện ra việc có người khác thì em nói Ex cho em coi transaction thì Ex nói phải lên tận ngân hàng mới lấy được. Như Ex gửi em coi thì tài khoản có mấy chục ngàn đô, em nói Ex gửi 2000 đô về để ở đây chuẩn bị trước một số thứ đám cưới,Ex nói gửi rồi, em đợi đến 4 tuần sau vẫn chưa có thì ngân hàng nói em kêu Ex scan gửi tờ giấy chuyển tiền để ngân hàng nhờ kế toán check, nhưng khi Ex gửi em tờ đó đem lên ngân hàng thì họ nói đây là giấy giả vì format thì đúng nhưng info cung cấp sai hoàn toan. Em thât sự không biết Ex đã có việc hay chưa?hay cả việc làm cũng nói dối em vì ra trường 2 tuần là được làm quản lý,đi công tác(cái này thì thừa nhận với em không hề có đi công tác)?sao phải làm vậy?Em không thiếu thốn để cần đi nước ngoài nhưng Ex thì nhất định phải ở lại được vì không muốn về Vn sống. Vậy nếu không có việc làm thi lấy em rồi, em sẽ phải như thê nào đây, chẳng lẽ tiếp tục mỗi người một nơi?Hay Ex se lấy một người bên đó để ở lại nhưng vẫn kết hôn ở VN với em??



Em quyết định chia tay,người đó không níu kéo, em không biết do quá mệt mỏi khi phải van xin em cả tháng qua hay vì nhưng hành động đó chỉ là giả dối và bây giờ thấy không cần thiết phải diễn nữa? Em cũng không níu kéo. Nhưng mọi người ah, sau hơn 1 tháng từ lúc chia tay, thì bây giờ em lại có suy nghĩ, cảm giác mún níu kéo, mún quay lại, em không biết như thế nào nữa, em rất mệt mỏi...:(