chia sẻ với các bạn câu chuyện của mình như thế này ạ, và mong các bạn nữ rút kinh nghiệm nhé
chuyện là hồi sinh viên mình có yêu một mem bằng tuổi, tình sinh viên chẳng đi tới đâu hết, tốt nghiệp hôm trc hôm sau mình mò về quê . tối hôm nay về thì tối hôm sau chồng mình tới nhà dặt vấn đề tìm hiểu mình ( choáng ) sau dó dẫn mình đi uống nước ạ, mình chỉ muốn tống cổ ra khỏi nhà vì nhìn chồng mình béo, già, đen đối lập hăn với tên ng yêu thư sinh trên hà nội..... một tuần sau đó thì ông ấy sang nói chuyện với bố mẹ mình ạ .... mà nói thật ông ấy k thèm nói lấy một câu là thích mình,, yêu mình hay nhớ mình hoặc là có ý dịnh thế nọ thế kia với mình mà ông ấy bỏ qua mình luôn nói chuyện thẳng với bố mẹ mình..... ức muốn khóc, bố mẹ mình thấy lão ấy muốn đánh nhanh thắng nhanh nên từ chối lời đề nghị của ông ấy ngay lập tức.... có lẽ ông ấy nhận ra mình ại nên thay đồi chiến thuật, biết mình đang ở nhà buồn, lão làm cho cái sim miễn phí dùng 3G thả phanh, ngày nào cũng mua truyện tranh, sách báo sang cho mình, thuy thoảng đưa mình đi uống nước ( vì mỗi tối mình chỉ đc tiếp bạn 1h thôi) ......... thế mà bị lão cưa đổ, con bé cứ lon ton chạy theo lão, rồi bảo gì nghe vậy, lúc tỉnh ngộ thì thấy lão cùng một đoàn người đông như đi ăn hỏi sang dạm ngõ mình..... tới hôm bằng tốt nghiệp được phát thì mình đã chụp choẹt hết ảnh cưới, lên hà nội mời cưới, chẳng biết nghe ông ấy dụ kiểu gì mà mình dẫn đi gặp ng yêu cũ trên hà nội ạ........ từ dấy tới nay dã hơn hai năm, hic hic đúng là ở khóc dở cười.............. ông ấy dị ứng với tất cả mọi thứ gì có từ " cương" hay cái gì dó có vẫn "ương".... nhắc tới là y như rằng cho là mình yêu bạn ấy hơn yêu chồng, hay nhờ về bạn ấy hơn nhớ chồng........... rồi có khi tỉ tê hỏi hồi yêu nhau cho bạn ấy lần mò tới đâu rồi, thế nào mà mình cg khai ra, nói ra rồi k rút lại đc, cứ vài hôm lại thế nọ thế kia, mình là đứa vô tư nên mặc kệ k để bụng nhưng nhiều lúc cg mất công giải thích lắm.....tóm lại các bạn nữ ạ, chuyện đã qua rồi nên đóng lại hoàn toàn, yêu đương trc đây tới đâu thì chỉ bản thân biết chẳng nên nói lại làm gì phiền lắm ạ.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1