E và người yêu có dự định cuối năm nay sẽ cưới. Nhưng tháng trước có bảo bố mẹ anh lên nói chuyện, thì chỉ có anh đến xin bố mẹ em cho anh tìm hiểu em thôi, còn anh bảo bố mẹ anh đợt này ở quê đang cấy hái... j j đấy nên bận không đi được, hay bảo cô chú anh đi được không, cô chú thì cũng như bố mẹ. E thấy sao buồn quá, chuyện này mà bố mẹ anh cũng coi như bình thường, chẳng cả muốn đi. Nhà anh thì cách nhà em khoảng 30km, mẹ anh thì mất lâu rồi, bố anh lấy vợ 2. Nên nhiều lúc em nghĩ chắc tại như vậy nên gia đình anh mới lạnh nhạt như vậy. Chứ nhà anh thì cũng muốn anh lấy vợ lắm rồi. Cho đến bây giờ thì anh xin phép bố mẹ em cho bố mẹ anh lên nói chuyện, nhưng chưa chọn ngày. Hôm qua anh bảo để anh gọi về cho bố xem cuối tuần này bố có lên được không (Anh thì làm việc ở gần nhà em luôn), còn nếu bố mà không lên được thì bảo cô chú đi thay, cô chú anh nhà ngay gần đây, cô chú thì cũng như bố mẹ. Anh nói đến đây thôi em đã thấy buồn lắm rùi, chỉ có mỗi chuyện lên nói chuyện để cho đi lại thôi mà bố anh cũng không muốn lên hay sao. Các anh chị tư vấn giúp em với, các anh trước khi cưới khoảng bao lâu thì nói chuyện xin cho qua lại, rồi thủ tục như thế nào. Xin qua lại rồi thì khoảng bao lâu lại xin cưới.... Em chẳng biết gì nên nhờ các anh chị đóng góp ý kiến giúp em