Chào mọi người mình có chuyện cần tư vấn…..!!!


Lời đầu tiên mình xin chúc diễn đàn thành công và từng bước hoàn thiện
.


Hi vọng mọi người sẽ đọc hết tâm sự này
.


Mình sinh năm 91, đang học cao đẳng,thì có ng yêu ở nước ngoài về. Mình có chỉ 2 sự lựa chọn:


+ Thứ nhất: Tiếp tục theo con đường học vấn còn gian dở phía trước.


+ Thứ 2 : Mình phải lấy chồng


Sau thời gian suy nghĩ thì mình đưa quyết định lấy chồng, nhưng khi mình đến nhà chồng thì mình thấy có cảm giác bên gđ chồng không tôn trọng mình nên mình giờ mình cảm thấy hối hận khi đưa ra quyết định như vậy?


2 bên gia đình đã trầu cau, đã thống nhất và quyết định ngày kết hôn rồi. Chẳn còn bao lâu nữa trong vòng 20 ngày nữa thì kết hôn rồi. Còn con đường học vấn đang gian dở mình không muốn dừng lại và không muốn sống phụ thuộc vào người khác. Mọi người hãy cho mình lời khuyên. Mình nên cưới chồng hay là nên tiếp tục theo con đường học vấn, vậy sau khi mình tâm sự này vs gia đình thi hai bên gia đình có thông cảm cho mình ko?


"Cuộc sống không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có thể mắc những sai lầm. Mình không dám khẳng định rằng, nói ra sự thật là một điều tốt hay không. Nhưng mình nghĩ rằng khi người ta dám đối mặt với sai lầm của mình người ta sẽ dễ được nhận về sự tha thứ".