Bọn m chia tay hôm 27/7 vì lý do gia đình nhưng rồi hôm 10/8 m chứng kiến bạn gái bên người yêu mới , Lúc đó 3 mặt 1 lời cô ấy đã nói và có những hành động làm mình rất sốc và đau khổ lúc cuối m đã nói rất rõ ràng là từ giờ xin đừng có xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa để m có thể quen được và chúc cô ấy hạnh phúc bên người ấy .


Vậy mà gần đêm qua cô ấy lại liên lạc với m , nhắn cho m 3 tin


- e muốn xin lỗi vì đã quá nặng lời và hành động quá nhẫn tâm với a . e thật sự xloi , e tự trách bản thân không ra gì , không xứng đáng với tình yêu của a dành cho e .


- giá mà a đừng đi theo e , thì không có cái đêm khủng khiếp đó


- e xin lỗi ....


M lúc đó say rượi nên không biết , sáng nay lúc đang ngủ thì cô ấy gọi điện nhưng m không nghe máy , rồi cô ấy nhắn :


- e biết a hận e , căm thù e , e cũng không dám mong a tha thứ vì e là đứa con gái chả ra gì , thế nên a không việc gì phải tự làm khổ mình cả , giờ e có thể làm gì cho a , để a hết đau lòng , để a hết giận , e sẽ làm ...


M nhắn lại là muốn gặp trưc tiếp cô ấy lần cuối , bảo cô ấy đi cùng thằng kia cũng được vì không muốn làm cô ấy khó xử


M muốn đưa cô ấy đi chơi 1 buổi lên hồ gươm nơi chúng m đã có rất nhiều kỷ niêm với nhau , và thưc hiện những việc mà từ trước đến nay m hứa với cô ấy nhưng chưa làm được ( đi ăn kfc ở hồ gươm cô ấy đã từng muốn m đưa đến đó nhiều lần mà chưa làm được )


M nhắn với cô ấy là muốn làm những tâm nguyện cuối cho cô ấy , để m có thể ra đi được nhẹ nhõm , thanh thản . muốn lưu giữ những hình ảnh tốt đẹp trong cô ấy .


Cô ấy cũng nhắn lại là


- e sẽ tự đi 1 mình , thứ 2 e ra hà nội , a à !


- Hình ảnh của a trong e sẽ mãi mãi thật đẹp cà không có gì có thể xóa được cả !


M muốn dùng tình cảm , những kỷ niệm đẹp để lay động cô ấy vì m biết cô ấy vẫn còn nhiều tc với m ! bảo dù cô ấy có thế nào đi chăng nữa , dù cô ấy có làm gì với người kia thì m vẫn sẽ yêu và tôn trọng coi như không có gì cả , vì chúng m yêu nhau và là đã trao nhau tất cả những gì của lần đầu tiên . Cô ấy cũng nói khi chia tay là cảm thấy nhàm chán trong tình yêu , vì gia đình phản đói nữa nên mệt mỏi .


Mọi người xem và phân tích hộ m xem cơ hội chiến thắng có cao không , thật sự m vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều .


Cảm ơn mọi người nhiều !