Gửi các Mẹ,


Em, 28 tuổi, người ta bảo gái tuổi Đinh cao số lắm, em cũng nghĩ vậy. Nhan sắc em thì thuộc loại tầm tầm bậc trung chứ ko có gì nổi bật, được cái em vui tính hòa đồng lại giao tiếp khá tốt ạ.


Hiện tại là em đang quen một anh cùng tuổi, anh í thì lại rất là đẹp trai và hiền lành, em yêu anh í cũng đc 6 năm rồi. Nhà 2 đứa ở gần nhau nên cũng tiện ạ. Em và anh ấy gặp và yêu nhau tại Sài Gòn, sau vì công việc em chuyển ra bắc, anh í cũng ra ngay sau đó với em.


Gia đình anh í không đồng ý chuyện của 2 đứa em, sau khi tìm hiểu và em đã tìm được nguyên nhân như sau ạ:


Thứ nhất: Không hợp tuổi (cái này em cho là rất vô lý ạ, vì em cũng đã nhờ thầy xem ngày tháng năm sinh xem 2 đứa có hợp nhau không, em 12/02/1987 anh í 13/6/1987, thầy phán là rất tốt, làm ăn sau này phất lên. Còn nhà anh í xem bảo là không hợp bảo 2 đứa khó khăn về con cái vói làm ăn không thuận, bạn em toàn đứa lấy cùng tuổi)


Thứ hai: Em xấu. Hic, quả thật so với anh ấy thì em đúng là già hơn và không đẹp bằng nhưng so với ng khác em cũng không đến nỗi như thế đâu ạ. Với lại em đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp anh ấy. Tất cả cũng nhờ các bí quyết làm đẹp ạ


Thứ ba: Anh trai của anh mới mất, anh í sn 1984 mới lấy vợ 1989 năm ngoái (Híc, cái này gđ anh í đi xem bảo là 2 đứa hợp tuổi không sao, sau này lấy nhau đi xem ng khác bảo chị kia sinh ngay h sát chồng, chả biết có phải vậy không chứ em thấy nếu mà như thế đã chả cho anh chị í cưới)


Hiện tại thì nhà anh í cứ bị rối như canh hẹ í ạ. nhà có 4 anh em trai thì anh í là út, chị dâu cả bị ốm gần 2 tháng liệt giường, chị dâu t2 thì bàu 7 tháng rùi bị sảy, chị dâu t3 thì chồng mất, xong còn bị thiếu máu di truyền nữa, chị đã sinh đc một bé gái 3 tháng rùi ạ.


Bố anh ấy là ng gia trưởng, sau khi anh trai mất thì bố uống nhiều rượu hơn, khó tính chưa từng thấy ạ, Bố anh í nhất quyết ko cho anh í lấy em, cứ mỗi lần anh í nói đều bị chửi hết. Bố anh í bảo là không bao h cho lấy, và bắt anh í lấy ng khác ko phải là em. Chuyện này em cũng mới biết thôi ạ.


Vì không hiểu chuyện nên em cũng hay dằn vặt anh í lắm, lúc trước anh chiều chuộng em bao nhiêu thì h anh né tranh em bấy nhiêu. Em biết là anh sợ em phải chờ đợi nên mới thế. Nhưng anh cứ né tranh như thế em không thể làm đc gì các chị ạ. Cuối cùng em già néo đứt giây, anh í mệt mỏi quá đòi chia tay. Em cố níu kéo


H em không biết phải làm thế nào nữa ạ, học cách từ bỏ thật không dễ dàng nhưng níu kéo liệu có đc j không??? Hiện tại em bị xtress nặng ạ, không ngủ đc thành ra như ng mất hồn í ạ,


Các mẹ có nhiều kinh nghiệm cho em xin lời khuyên cho chuyện của em với ạ, cám ơn các mẹ nhiều ạ