Những trò điên dồ khi căng thẳng , buồn bực , chán nản thậm chí là thất tình !!!!!
Hum nay tự dưng thắc mắc không bít có ai điên dồ giống mình không nên mở topic ra. Hôm nay chỉ vì mỗi vụ xì trét do bất đồng quan điểm với sếp bố , mà điên tiết nửa đêm vác con cún lên ngồi giỏ xe máy , hai chị em phóng vòng vèo khắp phố . Giờ thì cả người và chó , nằm bẹp dí ...
Ba tháng trước thì thò chân ra ban công định nhảy xuống thử cảm giác nhảy dù thế nào nhưng ôi thôi gió mát quá nên lại rụt chân vào , dớ dẩn ngu si hết mức .....:Laughing:
Vài năm trước cầm dao định cứa tay nhưng nghĩ đến máu chảy sẽ rất đau , đắn đo nửa ngày quyết định ra đường sống tiếp ...... :Silly::Silly::Silly:
Đang bất đồng với nhà hàng xóm , định đâm nhau với nó một sống hai chết xem xe thằng nào ngon hơn , rồ ga lên lấy hết tốc lực định đâm nhưng ặc nghĩ đến quả xe mới mua phanh hự một phát , tự ngã chổng kềnh , điên thật , xe vẫn bị xước sơn mà chưa làm ăn gì cả .......:Silly::Silly::Silly::Silly: