Các bác đàn ông của WTT chắc ai cũng có nỗi khổ riêng với "Người phụ nữ của đời mình:Battin ey:". Các bác thử chia sẻ xem ai khổ hơn ai nhé!


Trong tất cả các "nỗi kinh hoàng" mà Kún nhà em gây ra cho em, thì khủng khiếp nhất là đi chợ mua quần áo với nàng :Sad: Có thể nói đây là 1 sự tra tấn dã man nhất mà e đã từng phải nếm trải...


Các bác hãy thử tưởng tượng thế này nhé, 2 đứa tay trong tay bước vào cổng chợ, tim e đã đập loạn xạ rồi...Bước vào shop quần áo mà cảm giác như được ra thăm Côn Đảo ý. Ngắm nghĩa, chọn lựa, ướm thử, rùi "Anh ơi, vào ngắm hộ em cái!...Cái này đẹp nhưng cổ chật quá, e thích cổ rộng cơ...Màu này hơi tối anh nhỉ?...Ui, mặc cái áo này em trông như mẹ anh ý...Cái này con Hà nó có rồi, e ko muốn trùng mode...." Thôi thì đủ thứ. Cửa hàng thứ nhất ko có cái nào ưng ý. OKie, sang cửa hàng thứ 2, thứ 3, thứ...n. Cuối cùng ở cửa hàng thứ n+1 cũng tìm được cái áo mà nàng ưng ý. Thở phào ư? Nhầm. Nàng sẽ để đấy, chưa mua vội. "Em muốn đi 1 lượt xem có cái áo nào đẹp hơn ko?" Ặc ặc, thế là đi từ đầu chợ đến cuối chợ, sau đó lại đi từ cuối chợ quay lại đầu chợ, cửa hàng nào cũng vào xem, cũng ngắm, cũng thử. Cuối cùng, sau khi em đã ngáp liên hồi, người lử đử lừ đừ thì nàng mới dời gót sen, quay lại cái cửa hàng thứ n+1 vừa nãy, mua cái áo...Và các bác biết ko? Lúc đó có khi em mà đánh nhau tay đôi với thằng cu học lớp mầm em cũng thua mất, người nhũn như cọng bún, mệt, mỏi, buồn ngủ. Chỉ ngáp vặt thôi :Sad::Crying:


Mỗi lần nàng thông báo là đi mua quần áo với nàng, em lại phải chuẩn bị tinh thần cả tuần đấy :Sad: Các bác có ai khổ như em ko????????