Buổi tối và những ngày nghỉ thật đáng sợ.


24 tuổi mà đôi lúc thấy mình giống như bà góa 50.


Sáng đi làm, chiều về nhà tắm rửa cơm nước rồi leo lên giường đi ngủ hoặc thỉnh thoảng online.


Tết dương lịch được nghỉ 2 ngày. 2 ngày ko bước ra khỏi cửa.


Ngày thường thì cũng nhiều bạn lắm ấy chứ, í ới cái là có bạn cafe cùng nhưng cứ tới ngày lễ, ngày nghỉ là y như rằng chỉ còn 1 mình mình với sự cô đơn.


Thấy 1 ai đó yêu đơn phương...


Thấy 1 ai đó thất tình...


Hay thỉnh thoảng thấy 1 cặp nào đó tay trong tay


Lại thèm cái cảm giác giống ngta vì lúc đó là khi trái tim đang NÓNG
(Giờ chắc trái tim mình đang lạnh??)


Giờ bình yên tới phát sợ
. Lại nhơ tới ngày xưa (2 năm trước thôi), lúc ấy còn là sinh viên, rung động dễ và cũng dễ dàng làm quen với ai đó. Thật thú vị. GIờ thì chịu... ko thể nhí nhảnh như xưa


Vậy làm sao để hết cô đơn? Làm sao để có những mối quan hệ mới? Ừ, phải tự mình tạo ra thôi... Nào là đi học cao học này, nào là đi tìm công việc mới này!


TÌnh yêu ơi! Mi ở đâu???