Hình như con gái khi yêu ai cũng hay suy nghĩ vẩn vơ, linh tinh nhỉ. Mấy lần mình như thế, làm ngy mệt mỏi quá.. Thấy có lỗi quá. Ko biết có phải do tính cách điên điên hay là do đang đến kì nữa.


Những lúc bình thường thì mình rất vui vẻ, mọi thứ đều trở nên thật đơn giản. Nhưng bỗng dưng có những lúc lại có những suy nghĩ linh tinh. Ví dụ như hnay, đang yên đang lành, tự dưng thấy ngy comment facebook cho 2 ng bạn gái, rất bình thường thôi... Tự dưng mình lại thấy nong nóng trong người, tại sao bt lại ít khi cmt cho mình chứ (mình tự hỏi thế thôi chứ mình biết vì ngày nào cx nc đt rồi..), cả 2 cùng xinh đẹp còn mình thì chẳng bằng đc ngta (nghĩ thế thôi chứ biết là dù mình thế nào thì anh cx vẫn yêu mình nhiều lắm), có thể nào 1 ngày anh thích họ ko (biết là ko bao giờ đâu!)....


Rồi từ tâm trạng đó lan man ra những thứ xa xôi hơn, những ch xảy ra từ rất lâu rồi, cx tại đang xa cách nhau nữa (nhưng mai anh về rồi), rồi mỗi ngày chỉ gọi điện nc có vài phút. Nghĩ đến quá khứ, đến tương lai, đến những ch 2 đứa ko hợp nhau, đến những lần cãi nhau trc đó... Hệ quả là sau đó nói chuyện với ngy rất thái độ, ngy mình cũng chẳng thuộc loại hiền và chiều chuộng đâu nên vặn lại ngay, nhưng ngy biết mình đang điên nên cuối cùng chỉ nói "Thôi em đang bị thì đi ngủ sớm đi!", thế là mình "ờ" rồi cúp máy luôn... Xong ngồi úp mặt vào gối khóc tu tu, sợ mình điên quá mà anh bỏ mình, sợ tương lai anh sẽ yêu 1 ng khác... Nhiều nhiều lắm!!


Đấy, thực chất vấn đề nó chẳng có gì, chỉ là mình cứ tự dưng điên lên và làm mọi thứ đang tốt đẹp trở nên rối tung thôi. Mình biết mình sai và muốn xin lỗi. Nhưng đã lặp đi lặp lại điều đó quá nhiều lần rồi, cứ mỗi lần lên cơn vô lí xong, lại tự kỉ rồi thấy có lỗi, lại lót tót xin lỗi... 1 2 lần ko sao, nhưng đến chục lần như thế rồi, mắc lỗi rồi lại xin lỗi, ko sửa đổi, giống hề quá!


Mình muốn sửa đổi, nhưng đây k fai là tính cách hay cái gì. Mà nó thuộc về cảm xúc của con gái, cứ tự đến rồi tự đi... Mình ko biết là do mình đang đến kì hay tại sao nữa, khoảng 2 tuần trc cũng như vậy mà. Thường thì đến kì ngta hay tức giận, cáu gắt vô cớ đúng ko mng? Vậy mình tự dưng buồn vu vơ có thể là do đến kì ko?


Mình chỉ muốn chia sẻ tâm trạng 1 chút thôi, chứ vấn đề thì chẳng có gì, mai ngủ dậy thế nào cx lại thấy xấu hổ vì những j xảy ra hnay, rồi chỉ cần tỏ ra bình thương thì ngy cx hiểu thôi..Chỉ là mình sợ sẽ k bh hết bị điên, dần làm ngy mệt mỏi và muốn chia tay...


Cảm ơn mng :)