Mặc dù đã chia tay nhau nhưng khi em "vô tình lượm được bí kíp" này thì em lại không khỏi bồi hồi xúc động... Vì cớ gì 1 người như vậy, lại...lại làm chuyện như vậy??? Chuyện đó 1 thời làm em sợ hãy, ko tin vào sự thật. Hình tượng về người ấy trong em vỡ thành những miếng thủy tinh và đâm vào lòng làm em tan nát... Bối rối và không còn tin tưởng vào ai nữa, e như một người mất phương hướng, không tin vào cả bản thân mình....
Nhưng sau thời gian đó, em cố gắng gượng lại, và suy nghĩ "đâu phải ai cũng như thế" nên cố gắng khuyên mình tin vào những người đến sau... Thế nhưng một lần nữa, niềm tin trong em bị đánh gục khi em "lại" phát hiện, người đang theo đuổi em lại là 1 thành viên "tích cực" của trang wed ".us" ấy... Phải làm sao đây khi trái tim bé nhỏ của em phải liên tiếp gánh lấy những cú sốc liên tiếp và dữ dội đến như vậy, đau đớn đến vỡ oà... Chẳng lẽ người nào cũng như thế hay sao??? Thằng đàn ông nào cũng chỉ như thế thôi sao. Em không khỏi bồi hồi sợ hãy khi suy nghĩ lại, có khi nào người đang theo đuổi em đang coi em là "rau" để nuôi, rồi một ngày nào đấy ko xa lắm sẽ dắt em lên giường ??? Niềm tin của em, tình cảm của em đặt vào đấy, đâu phải hời hợt mà lẽ nào họ chỉ xem trọng những thú vui xác thịt bên ngoài. Rồi có khi nào "chúng nó" lại share em cho những đứa khác khi mà "chúng nó" đã hả hê vui thú...
Khi tâm sự với một người bạn gái, cô ấy khuyên em nên nhìn vào sự thật, con trai người nào mà chẳng như thế. Cô ấy đã thấy quá nhiều và giờ đã "chai lì" với những trường hợp như thế... " Chuyện bình thường thế thôi"...có phải thự sự bình thường không???? Mọi người làm ơn cho em biết em phài làm sao....
Giờ em thấy bối rối, lạc lõng, thấy đời thật lắm phong ba, nhìn thấy thế nhưng chưa chắc là như thế... Em phải làm gì??? Cứ tiếp tục bám víu hy vọng để tìm người đàn ông hoàn hảo, hay phải đổi cách suy nghĩ: "đàn ông là thế" và nên chấp nhận xem đó là chuyện bình thường???