Mình có tâm sự và ko biết bày tỏ cùng ai, bởi nếu mình kể chuyện này ra thì mọi người sẽ coi thường và phỉ bá mình, sẽ ko có ai thông cảm và chia sẻ.
Mình là người đã có gđ, đã có con, gia đình mình khá hạnh phúc và êm ấm. Nhưng một ngày đẹp trời, mình tình cờ gặp 1 cậu kém mình 2 tuổi ở lớp học ngắn hạn. Ngay từ phút đầu tiên mình đã bị ánh mắt, nụ cười, đôi môi của cậu ấy làm cho xao xuyến. Mình chưa có cảm giác như vậy bao h cả, kể từ khi lấy chồng tới giờ (hơn 5 năm). Nhiều lúc tôi tự chửi mình " giờ này là giờ nào rồi mà còn fall in love"
Các mẹ đã bao h rơi vào tình trạng: bản thân vẫn rất yêu chồng và trong bụng nghĩ sẽ ko bao h xa rời tổ ấm, nhưng trong tim vẫn có hình bóng người khác ko? Bây h tôi phải làm sao?