1/ Học cùng lớp, người số 1 ngồi khác dãy và trên tôi mấy bàn. Người số 1 nói với bạn thân của tôi (và cũng là của người ấy) rằng không nhìn tôi vài phút đã thấy nhớ, và thế là cả buổi học cứ ngồi nửa quay lên nửa quay xuống để ngắm tôi. Thầy cô cũng biết chuyện, ngượng hết cả người. Đến khi không còn học chung lớp, ngày ngày người ấy vẫn ghé qua lớp tôi trước mỗi buổi học để bỏ vào ngăn bàn tôi một lá thư và một món quà nhỏ. Khi thì gói kẹo, khi thì trái cây, khi thì quả ô mai hay một cuốn truyện. Và những lá thư chỉ vài dòng nhưng chất chứa đầy tình cảm nhớ nhung, yêu mến trong sáng. Học khác trường rồi, nghe tin tôi cắt tóc, người ấy nghỉ học sớm để phi ngay về trường tôi, đứng đợi tôi ngoài cổng trường chỉ để xem tôi với mái tóc mới trông như thế nào. Đến khi người số 1 đi du học, đã có cả 1 cuốn nhật ký về tôi được gửi lại cho cô bạn thân của tôi, chi tiết đến từng ngày từng tiết, từng nụ cười, từng lời nói.2/ Người số 2 sáng nào cũng đứng chờ tôi trước ngõ “anh muốn cùng đi với em một đoạn đường” và đạp xe theo tôi suốt chặng đường 7km từ nhà tôi tới trường đại học. Đến khi tôi thấy khó chịu vì anh chàng vệ sỹ không mời mà đến này thì người số 2 xuống nước “em cứ đi, anh không đi cùng em nữa, chỉ đạp sau em để nhìn em thôi cũng được”. Người số 2 cũng đã quỳ trước mặt tôi giữa ban ngày ngay Hồ Hoàn Kiếm chỉ vì “sao em nghỉ chơi với anh, hãy cho anh biết lý do đi” khi tôi thấy quá sốt ruột trước những việc lãng mạn “hơi quá đà” mà người ấy làm khiến tôi phát ngượng với bạn bè.3/ Người số 3 kém tôi đến mấy tuổi, mà lại còn là sinh viên của tôi nữa. Tôi đưa lớp đi thực tập, đêm giao lưu văn nghệ, người số 3 lên hát, nhìn tôi và nói lời hát tặng “1 người đặc biệt”. Lúc xuống rồi lại tiếp tục “nói linh tinh”, tôi ngại quá mắng át vài câu và tiện thể ném nắm lá me đang cầm trong tay vào người ấy. Người số 3 khi về đã cẩn thận cởi áo, gỡ từng cái lá me nhỏ bé, tỷ mẩn gắn nó lên một tấm bìa theo hình tên của tôi và trang trí rất lãng mạn. Người số 3 cũng hút thuốc nhiều, tôi bảo không nên thì lại bảo “Hút thuốc để lấy giấy bạc trong vỏ bao gấp hoa hồng tặng cho H. đấy” và tôi đã có rất nhiều hoa hồng “không có lợi cho sức khỏe”.4/ Người số 4 hát còn hay hơn người số 3. Làm tặng tôi 1 CD riêng với những bài hát rất riêng. Bất cứ khi nào có chương trình biểu diễn cũng mời tôi và không quên hát tặng riêng “ai đó đang ngồi phía dưới kia”. Có bao nhiêu fan hâm mộ nhưng “hâm mộ em hoài mà chẳng được vào FC của em”.5-6-7/ Người số 5, số 6 hay số 7 và nhiều nhiều số khác nữa mà tôi không còn nhớ, hầu hết họ đều là những người lãng mạn hoặc ít nhất là biết- thể- hiện- tình- yêu- một- cách- lãng- mạn. Ấy thế mà tôi lại lựa chọn trong tất cả những người đàn ông ấy 1 người chẳng lãng mạn chút nào. Bên anh, tôi cảm thấy mình bé nhỏ, luôn cần được anh che chở và tôi cũng thấy anh thực sự là một bờ vai vững chắc cho tôi tựa vào. Tuy chưa khi nào tôi hối tiếc vì đã chọn anh nhưng cũng có đôi khi (những lúc buồn, vắng anh hay những khi thời tiết mưa, lạnh thất thường) thèm một chút lãng mạn, tôi lại nhớ đến những người đã từng đem lại cho tôi nhiều cảm xúc. Và thật lạ, tôi chưa từng yêu họ nhưng cũng không sao quên được họ (như họ vẫn bảo, không thể quên được tôi)