Hi, các mẹ ơi 888 với em vụ này đê. Chả là tự nhiên hôm nay e nhớ lại "người yêu" đầu tiên của e. hehe, thấy hay hay. Dài dòng quá e vào luôn nha:
Ấy là lúc em học lớp 9 ah:Silly:. Hehe, hình ảnh của em lúc ấy là 1 con bé chưa hề biết làm điệu ah, 1 lớp trưởng tính như con trai:
- Hay đi đá bóng sau giờ học (quần đùi, áo không số:Laughing:).
- Thỉnh thoảng đánh cả bọn con trai trong lớp (chúng nó sợ e hơn cả cô giáo chủ nhiệm ah).
- Thường xuyên la hét mắng mỏ bọn trong lớp (uy khiếp không:Laughing:).
................... đại loại là không có điểm nào cho bọn con trai y cả..............
Dwong mà cũng có mấy chàng quan tâm kèm theo sợ hãi ah. Tuy vậy kéo lại cho e là e dễ mủi lòng lắm ah, thấy bạn nào buồn bị bắt nạt là thương thương lắm cơ, cũng hỏi han, cũng động viên... Chả là hồi ấy lớp e cũng có vài đôi (trong sáng ah, ko như bay giờ ah), em bít hết hihi. Một hôm cả lớp mới ầm ĩ lên là 1 chàng đã bị đá, nàng kia dứt khoát blabla. Hắn tức quá đi cạo trọc đầu luôn, vụ ấy thành xì căng đan của trường em hồi ấy. Và e - lớp trưởng:
- Hết lòng động viên, an ủi chàng, rủ chàng đi đá bóng nhựa cho khuây khoả.
- "Tra khảo" nàng: nàng thú nhận đã kết cái thằng ngồi cạnh em.... (công nhận là thằng này cũng bô trai) ...
Phù tới đây các mẹ đwngf sốt ruột nha, chưa vào chuyện chính: :Drooling: