Ko biết có ai đen như tui ko nữa...Từ đầu đến cuối trong chuyện tình cảm toàn trớt quớt. Cuối năm ngoái nhận lời yêu 1 chàng, dự định là giữa năm nay cưới. Do 1 số chuyện tào lao mà chia tay, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều feeling với chàng lắm :|. Đùng cái chàng đi lấy vợ, tui ôm vết thương lòng đến giờ. -> xong 1 anh.


Nhưng tui cũng ko suy sụp, vẫn ráng ngẩng đầu sống tốt, vui vẻ cởi mở với mọi người. May mà cũng có nhiều chàng tăm tia, vừa định gật đầu với chàng 1 thì chàng chuyển công tác, ra tận HN và có lẽ sẽ ở đó luôn, phát triển sự nghiệp -> xong 2 anh.


Sau đó đc người wen mai mối cho chàng 2, chat chit điện thoại nhắn tin thấy cũng có cảm tình, đang hy vọng tràn trề, hẹn nhau ra gặp mặt. Xong lần đó đi về là cả 2 tự dưng cắt đứt liên lạc với nhau -> xong 3 anh.


Rồi wen chàng 3, rõ ràng chàng chủ động tấn công tui, nhưng khi tui vừa mới chớm chút cảm tình cho chàng, tự dưng chàng way ngoắt 180 độ, lặn mất tăm, đến jờ tui vẫn chưa hiểu mình đã gây ra tội lỗi j -> xong 4 anh


Ở CLB thể thao gặp chàng 4, vờn wa vờn lại, cả 2 đều tình trong như đã, mặt ngoài còn e, đùng cái hỏi ra biết chàng thua tui 2 tuổi, dẹp luôn -> xong 5 anh.


Hiện tại cũng còn nhiều cái đuôi nhưng chả dám nghĩ j nữa cả...năm nay có vẻ đen wá hoặc là tui thiếu cái duyên j đó, gặp lúc đầu thì hút zai ghê lắm, nhưng lại ko giữ đc chân zai lâu dài chăng? hix hix...