Những mối quan hệ không tên và không thể định nghĩa rõ ràng ??????
Mình lập topic này để nhũng ai cũng đang trong tình trạng như tiêu đề trên cùng vào đây chia sẻ. [-(
Còn đây là câu chuyện của mình.
Mình và cậu ấy bằng tuổi học cùng nhau tử nhỏ, hai đứa đều học khá ngoại hình được nói chung nhìn vào rất đẹp. chính vì thế hay bị mọi người gán ghép nhưng giữa hai đứa luôn ngại không dám nhìn thẳng mặt nhau nói chuyện baoh mặc dù cả 2 cùng có cảm tình từ hồi cấp 2 rồi. nhưng dù sống dù chết cũng không ai thổ lộ trước, rồi vào cấp 3 mối đứa học một lớp thỉnh thoảng gặp nhau vẫn có cảm giác ngại chứ không thể thoải mái cười nói như đám bạn kia. mình còn biết cậu ấy để pass là tên mình nữa cơ. Nhưng hồi học lớp 12 mình thì nghe mọi người bảo cậu ấy có bạn gái phía mình cũng có người theo đuổi( mọi người không hề biết tình cảm của mình dành cho cậu ta). mọi chuyện cứ như vậy đến khi thi xong đại học cả 2 cùng đỗ, 1 buổi tối có số lạ nt đến làm quen, đầu tiên mình ko nt trả lời sau cậu ấy cũng chịu khai. Và kể từ đó 2 đứa thường xuyên nói chuyện thậm chí là nt rất khuya rất nhiều chuyện để nói. Và cả 2 cùng thú nhận đều là mối tình đầu của nhau, bh nói chuyện rất thoải mái mình biết trong tim cả 2 đứa đều vẫn giữ vị trí rất quan trọng cho nhau. Nhưng vì mình nghĩ tình cảm ấy wa lâu và trẻ con nữa nên đã kể cậu ấy nge về người mình có cảm tình hiện tại. Mình cũng chẳng biết giữa 2 đứa mình cũng không phải bạn thân cũng ko phải người yêu chỉ cứ mãi như vậy bao năm rồi. không ai dám dũng cảm tiến thêm chỉ vậy thôi nhưng đã 7-8 năm rồi. bh mình cũng không biết nên ntn nữa.