Hi! tất cả mọi người. Hãy cùng nhau đưa ra những lời nói " mật ngọt" nhất có thể khiến Bà Xã ngất ngây trong vài giây.Hãy bổ sung cho "kho tàng" được thêm phong phú và cũng xin mời các Chị Em Phụ Nữ tham gia vào. Hãy giúp cánh mày râu chúng tôi được cơ hội hiểu hơn về mong muốn của Bà Xã mình.
Tôi xin đưa ra Ví dụ trước. Mỗi sáng thức dậy Bà Xã tôi hay hỏi " đồ ăn sáng của E đâu?" tôi trả lời: " đây! cháo của E đây-khổ đòi mãi" và nếu như tôi không nói rõ là cháo gì thì kiểu gì Cô ấy cũng "yêu cầu" thêm tý hành, tý tiêu, tý bột ngọt... đó tất cả là những lý do để cô ấy co thể ....kiếm thêm "cháo" từ tôi. Cháo ở đây nghĩa là ...hôn.