Đã có rất nhiều lúc em sợ lỡ đồ điện, nước gì đó trong nhà bị hỏng, lúc đó không biết sẽ xoay sở ra sao. Cầu được ước thấy, hihi, chiều nay, cái vòi nước nối vào máy giặt bất trị trở chứng rò nước ra quá trời. Đang loay hoay ko biết xoay vặn ra sao, đỏ mặt tía tai vì tức. Tự dưng trời đổ mưa, lòng chợt chùng xuống, cảm giác tủi thân ở đâu mà hiện lên dữ dội. Bất chợt thấy chạnh lòng, cần lắm một bờ vai. Đâu rồi cái con bé luôn vui vẻ, vô tư, mạnh mẽ, tự lập, tự tin, tự chủ cuộc sống của mình? :Thinking:


Biết là bất chợt thôi, không gì 'quật ngã' được mình :p. Rồi mai mình vẫn vui tươi, toe toét với mọi người, yêu cuộc sống, công việc và sự độc thân hiện tại và vẫn cố tỏ ra chưa cần một bờ vai nhưng sao cái cảm giác xẹt ngang lúc đó nó mạnh, nó kinh đến thế nhỉ?


Mọi người có những lúc thế này không? Cả các chị lẫn các anh cùng vào chia sẻ nhé!