Thân chào các chị trên webtretho,em viết topic này rất mong nhận được những chia sẻ,những kinh nghiệm và lời khuyên của những người đi trước!


Em năm nay 20t,chúng em yêu nhau được 1 năm rồi,cũng trải qua không ít khó khăn mới đến được với nhau.Kể từ khi yêu nhau đến nay,anh ấy chưa bao giờ nói dối em bất cứ chuyện gì.Em cũng đã về ra mắt gia đình anh ấy và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía gia đình bên đó,anh ấy luôn mong đợi em học xong ra trường sẽ cưới nhau.


Nhưng ngày hôm qua đã xảy ra một việc chưa khi nào em gặp phải,nên em thực sự rất phân vân,hay nói đúng hơn là một chút hoang mang (là do em quá nhạy cảm hay vì sao thì em cũng không rõ).Sau khi đi làm về,anh ấy gọi đt cho em và nói tối nay phải chuẩn bị sẵn một số bài đế hôm sau đến công ty đào tạo cho học viên.Em rất vui vẻ đồng ý,mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu một người bạn cùng cty anh ấy trong lúc nói chuyện với em,lại nói rằng ngày mai hình như chẳng có đào tạo nào cả.Lúc ấy em nhắn tin cho bạn trai em là lát nữa em sẽ gọi (thực lòng em có nghĩ là bạn trai em có thể mời ai đó về nhà chơi và k muốn em biết).Anh ấy nhắn lại là để anh gọi cho,anh đang làm dở.Một lúc sau,anh ấy gọi cho em nhưng lại xuống dưới nhà nói chuyện chứ không phải ngồi trong phòng của anh ấy để gọi.Em cố tình hỏi vì sao,a ấy trả lời là xuống nhà lấy đá lên phòng uống.Mặc dù e bảo lên phòng nói chuyện đi (mục đích là thăm dò có ai trên đó k),thì anh ấy một mực khăng khăng là nói chuyện dưới này cũng thoải mái,nói xong rồi anh lên làm nốt.


Em biết yêu nhau thì phải tin nhau,nhưng liệu có khi nào mình tin quá mà tự gạt bỏ đi giác quan thứ 6 không? Em nghi ngờ như vậy là có cơ sở hay chỉ là em quá nhạy cảm? Em có nên nói thẳng suy nghĩ của mình với bạn trai ko? Em cũng sợ nói ra,nếu không phải như em nghĩ,sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh ấy.Vậy em nên làm thế nào khi mà đến tận bây giờ em vẫn chưa hết hoài nghi? Xin các chị cho em lời khuyên.Chân thành cảm ơn các chị!