Lúc đầu định ghi nhật ký, nhưng nghĩ lại chắc nhiều người thấy bạn trai hay ông xã của mình có những hành động vô cùng dễ thương vào một ngày đẹp trời nào đó và muốn chia sẻ cho mọi người biết. Để chứng minh là soái ca như trong truyện ngôn tình vẫn tồn tại, chỉ là dưới một vỏ bọc ít lung linh và ít ảo hơn mà thôi.


Có hôm bạn ấy tới nhà, mình ngồi cúi lúc ngúc làm việc với cái máy tính. Bảo bạn ấy tự kiếm mấy thứ đồ cần thiết rồi đi về, mình bận không chơi với bạn ấy được. Ôm máy tới 3 tiếng đồng hồ mới nghe bạn ấy gọi, một bàn đồ ăn đúng chuẩn 2 món mặn 1 món canh ngon lành dọn sẵn. Thế mà lúc làm việc ngửi thấy mùi còn tưởng hàng xóm nấu cơm mới chết.


Bạn ấy nấu ăn rất ngon, món gì mình không ăn đều bỏ ra, nên hầu như bữa nào ăn cũng tấm tắc sao nấu được đúng chuẩn ngon của mình thế. Sau này tới nhà, nghe mẹ bạn ấy nói mới biết hóa ra gu ăn uống bạn ấy khác hẳn mình. :|