Nói về "duyên" thì rất rộng, nào là ăn nói có duyên, không đẹp nhưng nhìn duyên, biết đôi nhân xử thế, cư xử ý nhị cũng gọi là có duyên,... vân vân (nhất thời mình chưa nghĩ ra hết :Laughing: ). Topic này mình chỉ muốn đề cập đến "duyên" trong một chuyện thôi, các bạn nào có gặp những kiểu ng tương tự thì vào đây chia sẻ nhé.


Ấy là chuyện thái độ cư xử đối với người đã có gia đình/người yêu. Quan điểm của mình là đối với ng đã có gia đình/ng yêu thì dù có thân nhau, quý nhau cách mấy, cũng phải hết sức tế nhị, trừ khi trong đầu có mưu đồ đen tối nào đó (như âm mưu cướp đoạt chẳng hạn :Laughing: ), còn lại thì không thể không có ý đồ gì mà vẫn cứ hồn nhiên như cô tiên (hay con điên :Laughing: ) được. Mà ko phải chỉ ở quan điểm, mình vẫn làm thế. Ví dụ như mình có anh bạn, làm việc chung và hợp nên anh ấy cũng quý mình, nhưng mình chủ động nếu có gặp gỡ ngoài công việc thì có lời mời cả chị ng iu của anh ấy nữa . Vì cho dù mình và anh ấy có quý nhau kiểu anh em bạn bè thôi thì vẫn phải tế nhị chứ không thì cũng dễ thành chuyện nhạy cảm hiểu lầm lắm. Tới lúc sau này chơi chung với nhau rồi thì mình chuyển sang hoàn toàn liên hệ với chị ấy là chính, ví dụ có mời họ đi đâu, làm gì, thì nhắn cho chị ấy, thay vì nhắn cho anh này, dù mình quen biết anh trước.


Nhưng khổ nổi, ở đời không phải ai cũng như ta :Sad: Thỉnh thoảng mình lại gặp phải những người "có duyên" không thể tưởng. Có một cô (không hẳn là bạn) quen biết mình trước, nhưng chỉ ở mức độ biết nhau sau vài lần gặp gỡ đi chơi chung thôi, chứ hầu như không chơi. Cô này tình cờ dắt dây sao đó cũng lại quen biết với ng iu mình (cũng chỉ ở mức độ biết tên biết mặt nhau thôi, thậm chí còn chưa nói chuyện bao giờ, và cô ấy cũng không hề tỏ ra ý gì là quan tâm tới ng iu mình). Nói chung là mối quan hệ sơ sài. Thế mà, bỗng dưng, sau 1 ngày nọ, mình giới thiệu anh ấy là ng iu mình thì tự dưng cô này bỗng quan tâm một cách kỳ lạ, nhắn tin hỏi han, mà ko phải nhắn cho mình mà nhắn cho ... ng iu mình :Straightf: (dù quen biết mình trước và quen ở mức độ sâu hơn so với mức độ quen ng iu mình). Chưa đủ, lại xin số đt rồi nhắn tin qua đt (mình cũng pó tay ko hiểu chuyện gì xảy ra :RaisedEye), rồi còn rủ ng iu mình đi uống cà phê nữa chứ, mà không hề nhắc gì tới mình luôn, phải chi nhắn rủ "2 bạn" thì khác. Ng iu mình cũng ko hiểu chuyện gì xảy ra vì ban đầu cứ tưởng ng đó là chỗ quen biết của mình mà ko hiểu sao lại chừa mình ra, làm gì kỳ vậy. Với lại, phải chi cô này ko biết anh ấy đang là ng iu của mình đi, thì còn dễ hiểu, đằng này, chỉ sau khi biết chúng mình là 1 đôi thì mới quan tâm nhiệt tình kiểu vậy :Surprise:. Mà đấy là cô ấy cũng có ng iu rồi đấy, thế mới kỳ lạ chứ.


Có ai từng gặp kiểu ng như vậy chưa? Có ai giải thích đc hiện tượng kỳ lạ này ko? :Laughing: