Mình lập topic này không phải muốn phỉ báng hay khinh khi ai cả, chỉ là muốn chia sẻ chút cảm xúc thôi.
E và ny quen và yêu nhau cũng lâu, cãi nhau cũng nhiều, nhưng cuối cùng lại thấy thương và quay lại với nhau. Tính 2 đứa đều lì và ngang bướng, ko thích ngon ngọt lãng mạn, chỉ thích nói chuyện bốp chát với nhau thôi.
A thì hay tụ tập cà phê cà pháo. E ko có ý kiến gì về việc đó nếu đó chỉ là quán bình thường. Nhưng những nơi a hay tụ tập toàn mấy quán có mấy e phục vụ trẻ đẹp, dịu dàng ngọt ngào trắng trẻo. So ra thì mình đúng là ko bằng.
Bọn e ct 1 lần vào đầu năm ngoái (trước đây ctay toàn ny e làm lành trước), lần này a ko chủ động làm hòa nữa. Thế là im 1 thời gian. Sau này mới biết thì ra là đang quen 1 e 9x bán quán caphe, cũng thân thiết, thân mật lắm, nhưng chưa xảy ra xxx. Nhưng sau này ctay vì mặc dù có thương nhưng cảm thấy ko hạnh phúc và ko muốn ngta là vật thay thế.
E hiểu, rồi dần dà lại quay lạ với nhau.
Mới 1 tháng trước, e và ny lại cãi nhau (lí do rất là nhảm), và lại ctay. E biết a còn thương mình, nhưng a nhất quyết ko quay lại đc nữa (rất là quyết đoán), trực giác của một Song ngư là e cho biết a đang giấu điều gì đó. Thế là dò hỏi và đc biết a lại quen 1 người cgai bán caphe nữa, 20t (nói là sau khi ctay e mới quen, đến này mới hơn 1 tháng) và đang rất thương ng đó. Nhưng lần này tệ hơn là 2 người đã xxx với nhau. E đau lòng lắm, nhiều khi nghĩ chẳng lẽ mình ko bằng 1 người mới quen nhau 1 tháng hay sao.
Sau này em mới biết chính người đó đã chủ động trò chuyện, tâm sự (vì khi e với ny xảy ra cãi vả, a cũng buồn lắm) và nhờ a chở đi đây đi đó mua đồ, rồi chủ động luôn cả việc đi ks xxx. E hỏi a tính ntn? Có tính tiến tới hôn nhân, có muốn giới thiệu ng đó với gia đình hay ko? A nói hiện tại còn chưa biết mình muốn gì nữa. Nhưng hiện tại a ko thể bỏ rơi người đó đc. E ko biết có phải vì trách nhiệm hay ko nữa. Vì e biết a còn thương e lắm. E có nói với a là e có thể tha thứ hết, chỉ cần từ nay a đừng lừa dối gì e là đc. Nhưng a nói là bgio ko thể nào bỏ rơi ngta đc.
Thế là thời gian này e ở bên a giống như 1 người bạn thân, vẫn gặp nhau, uống cà phê, nói chuyện, lâu lâu qua nhà a chơi (ba mẹ a chưa biết chuyện 2 đứa). E nói với a, nếu a còn thương e thì hãy mau giải quyết hết những chuyện khác rồi về bên e. A nói là a sợ ko biết phải bắt e chờ đến khi nào nữa. bảo e đừng có khờ như vậy nữa. Thế là lại im lặng và ở bên a như 1 người bạn.
A nói là cho a thời gian để a giải quyết tất cả mọi chuyện, thời gian này xin e đừgn nhắc đến chuyện của a với ng đó nữa đc ko.
Nhưng e quá nhạy cảm, thấy mỗi lần a nhìn đt và trầm tư, e biết là "người yêu: của a gọi. E tủi thân lắm. Thế là hôm qua, tụi e xảy ra cãi vả, e muốn làm cho ra lẽ. E biết mình thất hứa, hứa là sẽ ko nhắc, ko hỏi. Nhưng cgai rất nhạy cảm và dễ tổn thương. A cũng bực mình và gằn "đã nói bao nhiu lần là đừng có nhắc nữa, nói hoài mà e cũng vậy à, vui vẻ bt ko chịu, cứ lôi ra nói để tình hình như vậy đây hả?" , "Hôm nay e bảo là sẽ chờ, ngày mai e lại thúc ép a là sao?"
E sẵn trớn: "a H cũng vậy, anh T cũng vậy (2 người bạn chí cốt của ny e). Giờ đến a cũng vậy. Suốt ngày cứ bám víu và bị quyến rũ bởi những người như vậy."
"người ta bán caphe thì sao? E khinh thường ngta à?"
"E ko phải khinh thường, chỉ là cam thấy kho hiểu, có phải họ trẻ hơn, dịu dàng hơn, biết quan tâm hơn hay ko? Mà tất cả đàn ông đều đâm đầu vào đó?" (ví dụ điền hình là 2 người bạn o trên, 1 người có vợ, 1 người có con vẫn vướng vào những người như vậy)
"E sai rồi, người đó ko dịu dàng, cũng ko ngọt ngào gi hết, trái lại còn rất là dữ"
........cả 2 im ru, e ko biết phải nói gì nữa.
Hôm qua tới giờ e khó chịu lắm mọi người ạ.
Ngoại hình e cũng ưa nhìn, nhiều người bảo là nhìn "ngon".
Nhưng tính e xấu, cái gì ko vừa ý là nói thẳng hoạt toẹt ra, cái gì cũng phải rạch ròi, nói trước khi suy nghĩ. lại hay suy nghĩ lung tung, suy nghĩ lung tung rồi lại tưởng tượng nhiều thứ....... rồi lại kiếm chuyện cãi nhau. Nhiều cái e biết là thà ko biết, biết rồi chỉ mình đau khổ thôi, nhưng mà vẫn muốn biết rõ tất cả.
E nghĩ đợt này khó mà hàn gắn đc.... e chẳng biết sao nữa mấy ac ..... có cách nào sửa tính mình lại hay ko mọi người ..... chẳng lẽ phải đi vào chùa tu 1 thời gian cho tịnh tâm hay sao mọi người ...........:((