Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen qua vài ba câu chào vội vã đã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được rằng vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác. Những lời giải thích đôi khi lại trở nên thừa thãi vì đơn giản yêu là yêu, thế thôi. Góc Suy Ngẫm sẽ không nói quá nhiều về tình yêu chỉ xin chia sẻ những câu nói hay về tình yêu và hy vọng, thông qua đó bạn sẽ tự rút ra một định nghĩa phù hợp cho chính mình.


“Tình yêu không có lý do và mạnh hơn cả cái chết” – Thomas Mann


“Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ việc yêu nhiều hơn nữa” – Henry David Thoreau


“Khi tình yêu cất lời, nó là tiếng nói của chúa trời làm cho thiên đường mơ mộng trong những giai diệu” – William Shakespeare


"Em không hối hận, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hối hận. Cho đến hơi thở cuối cùng thì em cũng chỉ yêu anh mà thôi!""


"Đến một lúc nào đó, những giọt nước mắt mà anh đã để lại cho em sẽ khô đi nhưng còn nỗi đau này là mãi mãi."


“Khi anh nhìn lên bầu trời, anh hãy tìm đến mặt trăng.. em muốn anh nhìn thấy nó.. nhìn bằng đôi mắt hiền hòa ấm áp của anh.Trên bầu trời đêm ấy, em là mặt trăng bé nhỏ..Anh hãy tìm em"


" tôi đã nghĩ tôi chọn cô ấy vì cô ấy là người mà tôi có thể chung sống. Nhưng tôi đã lầm, tôi chọn vì tôi ko thể sống nếu thiếu cô ấy "


"Tôi muốn em biết qua hơi thở cuối cùng này rằng : tôi luôn yêu em, tôi thà làm bóng ma quanh quẩn bên em như một linh hồn chịu tội còn hơn là lên Thiên Đàng mà không có em"


"Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết mà là khoảng cách khi anh đứng trước mắt em nhưng em không hề biết rằng: ANH YÊU EM""


"Tôi thà một lần có được hơi thở trên tóc cô ấy, hôn trên môi cô ấy, chạm vào tay cô ấy còn hơn là bất tử mà không có được điều đó."


"Bạn biết không, khi ta không thể trốn chạy, và ta phải luôn dựa dẫm vào người khác, ta phải học cách khóc bằng nụ cười "


"Nếu ngày đó tôi và em chỉ đi lướt qua nhau như hai người xa lạ, thì có lẽ giờ này tôi đã không mất em."


Hãy chia sẻ những câu nói hay về tình yêu khác mà bạn biết bằng cách để lại bình luận dưới bài viết này. Hãy để tình yêu rộng mở và khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn