Trong cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, giận hờn, căng thẳng, nhưng cũng không ít mật ngọt, niềm vui, hạnh phúc.... Những lúc giận, có những câu nói làm cho nhau tổn thương, nhưng có những câu nói của chồng/vợ khiến ta xúc động, hạnh phúc âm ỉ. Đó chính là những sợi chỉ khâu lại những vết rách hay 'buột chỉ' của cuộc sống lứa đôi. Mình nghĩ vậy có đúng không mọi ngươì?



Vậy mình hãy viết ra đây những câu nói của chồng/vợ khiến mình âm ỉ mãi như thế nhé. Bằng cách đó mình sẽ cảm thấy trân trọng hạnh phúc gia đình hơn. :Rose:



Mình xin mở màn bằng câu nói của ox mình khiến mình rất xúc động.


"Thực sự anh thấy dòng họ nhà anh còn phúc lớn lắm, vì các cụ (là những người đã khuất) đã chọn em cho anh, chứ nếu anh cố lấy người đầu tiên thì giờ bi đát lắm. Em rất thông minh, giỏi giang nhưng em lại nhân hậu, đức độ và sống vì mọi người. Em có cái tâm rất tốt. Giờ cả họ hàng đều khen ngợi em, anh tự hào lắm....." Rồi ox ôm mình, im lặng khiến mình đến giờ vẫn còn xúc động.



Mà câu đại loại như vậy ox đã buột ra mấy lần từ hồi tụi mình lấy nhau, vào những khoảnh khắc mà mình không thể ngờ được, không hề nịnh nọt đâu! :LoveStruc:



Còn chồng/vợ của mọi người? :Rose: :Rose: :Rose: