Em không biết các chị và các bạn khi yêu thì như thế nào, chứ em thì thỉnh thoảng em lại kiếm cớ gây sự linh tinh như em không nữa. Tên nhà em thì người lớn, (hơn em 5 tuổi mà), chẳng thèm giận và chấp cái tính trẻ con của em. Lâu lâu em lại tìm cách gây sự, lúc thì giận hờn vô lý, lúc thì dở chứng này nọ. Các chị ơi, có phải em được chiều quá, được yêu quá đâm ra hâm hok ạ?
Thậm chí có lần em dở chứng bảo "Anh ơi! Có lẽ anh nên yêu người khác sẽ tốt hơn em, anh yêu em hok có sướng gì đâu", hứt hứt, khổ nỗi em toàn nhằm những lúc tên nhà em đang rất bận trong công việc để dở chứng nhưng dù đang cáu lắm tên nhà em vẫn từ tốn nói chuyện với em. Đến tối về thì em thấy mình dở hơi lại tìm cách làm lành với hắn, lại nịnh hắn thế là hẳn bỏ qua kèm thêm câu "Anh hok thèm chấp họ Lê Hâm".
Hơ hơ, tụi em yêu nhau chuẩn bị cưới, chưa khi nào cãi nhau hay giận nhau toàn em tìm cách gây sự linh tinh thôi à. Các chị có ai mắc chứng hâm như em hok ạ? Bạn em toàn bảo "Anh T như thế, người tốt như thế mà mày còn dở chứng thì tao chịu mày đấy. Hok thích nữa thì nhướng đó cho tao :))"