Mình gặp anh ấy cách đây 2 tháng, cũng chỉ gặp 4,5 lần ở trong trường. Mình và anh ấy cũng đã tiếp xúc với nhau vì công việc. Và mình cũng đã viết mail cám ơn anh ấy vì đã giúp đỡ mình. Và mình cũng thấy thích thích anh ấy. Nhưng mình không dám biểu lộ. Giờ gặp lại anh ấy mình cũng không dám nhìn, không dám gật đầu chào ( nhát vậy đó, khổ ghê). Thấy anh ấy là mình mắc cỡ chạy vội đi chỗ khác. Mình cũng thấy anh ấy nhìn mình, nên mình càng thấy mắc cỡ. Giờ mình phải làm sao để gặp anh ấy mà thấy bình thường như gặp người khác? Những biểu hiện của mình anh ấy có nghĩ mình thích anh ấy không? Mọi người tư vấn dùm mình nha, mình cảm ơn nhiều.