Tớ đã từng thấy những anh chàng rất là buồn cười ,chẳng hạn như có một anh kia , cứ ngày nào đúng giờ vào buổi tối lại tới nhà cô đó ngồi , và ngày nào cũng ngồi , ngồi 1 đống vậy đó ,:Laughing:như là người ta trưng bày củ khoai to vậy , và chỉ ngồi mà không nói năng gì cả , ngồi từ ngày này qua tháng nọ , như anh gác cửa , ngồi chán chê rồi về , mai lại tới ngồi tiếp ... :Laughing:


Rồi có một anh kia , nhà cô đó buôn bán , ngày nào cũng tới phụ bưng bê không lương , cực còn hơn gì nữa , chỉ ngồi , làm không công và ngồi ...đó , cưa gái kiểu đó..:Laughing:


Rồi cũng có một anh kia , ngày nào cũng tới quán cô đó ngồi ngồi và ngồi , mà buồn cười là con gái người ta có thích ảnh đâu , anh ngồi thì cứ kệ ảnh ngồi , dai như đỉa..


Đúng là có những anh chàng mặt chai lỳ :Laughing: và dai như đỉa .


Tớ thì tớ không làm được như vậy :Laughing:- nam nhi chi chí , làm vậy mất mặt đàn ông hết , làm gì cũng phải hoành tráng :Laughing:


Tới nhà cô ta ngồi chơi , nói chuyện với cô ta và gia đình , vui vẻ hòa đồng , cỡ 30 -> 45 phút rồi xin phép gia đình ra về ,rồi tuần ghé thăm vài lần , thế ! Lâu lâu xin phép đưa cô ta đi hóng mát , uống nước !


Còn gia đình buôn tới ngồi chơi , cỡ chừng đó thời gian rồi về , cưới xong là bắt cô dâu đi mút chỉ luôn :Laughing: