Cả tuần nay e cứ suy nghĩ mãi về chuyện của e và bạn trai e. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả nhưng e cứ cảm thấy như mình bị ... lừa vậy.
E và bạn trai e đều ở trọ hết, nhưng phòng e rộng hơn nhiều vì e chỉ sống 1 mình thôi. A hay đem đồ đạc qua để bên chỗ e, thậm chí còn làm cả 1 cái kệ sắt 3 tầng để có thể chứa được nhiều đồ hơn thôi. Tính a thì cái gì cũng "tha" về hết, từ con ốc, cái đinh, bake cho đến quạt CPU, quạt thông gió, cầu chì... Nói chung cái gì a cũng có lý do để cất lại hết. E thì tâm niệm cài gì ko dùng thì quăng, để lâu thành cũ kỹ xấu xí bui bám cũng cho lên đường luôn nên 2 đứa cãi nhau về chuyện đồ đạc nhiều lần lắm rồi.
Gần đây nhất, a đưa cho e 1 cái máy say sinh tố, bảo e cất giúp a, bảo là a đi nghỉ mát với cy, chơi bốc thăm trúng được. E nói e có 1 cái còn xịn hơn cái này rồi, a đem cho ai thì cho, còn ko đem về bên a mà dùng chứ để bên e làm chật nhà e. A bảo gửi tạm đây đi, vài bữa đồng nghiệp của a đang nuôi vợ đẻ dưới quê lên lại TP a sẽ cho a đó. E giữ giúp a được ...3 tháng hơn, lâu lâu cũng có hỏi a ơi sao chưa đưa cho người ta, thì a luôn nói là chưa gặp được a đó.
Giờ a lại nói với e là chẳng có chuyện a cho bạn a cái máy đó đâu, a chỉ nói vậy vì lúc đó thấy e ...dữ quá. Giờ bên a cần cái máy nên a qua lấy. Đây ko phải lần đầu tiên e bị quả .... lừa như vậy.
Chuyện thứ 2 là chuyện cái điện thoại.
1 dạo a cứ gần xa nói với e là a thích Blackbery, và may sao bạn a cũng đang bán cái loại đó, và rằng a kiếm được nguồn mua rẻ lắm lắm. Nhưng e trước sau vẫn bảo a dùng cái Nokia đang dùng là được rồi, đổi làm gì phí tiền. A cũng bực mình bảo "Tiền của a sao e cứ khó khăn như thế a lấy tiền e đi mua vậy". Thế là cãi nhau. E chả nhịn gì vì e thấy lương a chả nhiều , hồi đó chưa đến 4tr nữa, còn mánh mung chân ngoài chân trong thì e ko rõ nhưng e thấy chả bao giờ tiền bạc thoải mái hết. A cũng chẳng nói gì tới cái BB sau lần cãi nhau đó.
Rồi tự nhiên a có cái BB đó. A nói là a giúp 1 a trong cty bán được 1 lô hàng BB với giá tốt và giờ a đó cho a mượn 1 con BB trong lô hàng đó để test máy cho Khách. E hỏi thêm nữa thì lại nói là có 1 người khác trong cty mua cái đó rồi nhưng kẹt tiền, nên nhờ a giữ hộ đến khi có tiền sẽ lấy. E cũng chẳng nói gì.
Rồi 2 tháng sau e vẫn thấy a dùng cái BB đó, e hỏi lại thì a thú nhận là a mua đấy. A còn thanh minh là tiền mua BB là do mối bán hàng giá tốt, bán cái Nokia cũ, bù thêm chút tiền là có, chứ ko phạm gì đến lương cả. E cũng chảng biết nói gì thêm.
Sau cái vụ đó là vụ cái máy xay sinh tố. E suy nghĩ cả tuần nay mà ko hiểu tại sao a lại có thể dựng lên 2 cái kịch bản hấp dẫn như vậy để qua mặt e. Và e thấy hình như e quá tin anh, quá ngờ nghệch nên bị a xỏ mũi hết lần này đến lần khác. Đến chừng phát hiện ra toàn là "chuyện đã rồi". Khóc, giạn, bực...e đều thể hiện hết, nhưng a vẫn nhất mực xin lỗi và cam kết lần sau ko thế nữa. Thế nhưng đụng lần sau thì a lại trơ mặt ra nói : chuyện cũ là abc, chuyện mới là ijk, a ko biết.... Nói chung là "chịu đấm ăn xôi". Cãi nhau đã, giạn nhau đã thì cũng phải làm lành vì a cứ lẽo đẽo theo làm lanh, và e giận e ko làm được cái gì hết, mà cũng phiền vì tin nhắn, email xin lỗi.
Nhưng dạo gần đây hình như e ko còn tin a tuyệt đối như trước nữa. Nhưng yêu làm sao không tin? Rồi ko tin làm sao tiếp tục đây? Những chuyện nhỏ xíu mà a còn làm hoành tráng để dụ e thì còn những chuyện gì nữa đây?
Có khi nào yêu mà ko cần tin tưởng nhau ko? Mọi người tư vấn cho e với