Mình xin kể diễn biến câu chuyện như sau. Mình và cô ấy là người quen cũ của nhau lâu ngày ko gặp. Tình cờ gặp lại nhau trong một đám cưới. Mình cũng ko để tâm lắm đến cô ấy. Nhưng quan sát thấy cô ấy luôn nhìn về phía mình, còn hỏi thăm bạn mình là mình có người yêu chưa? Thấy bạn mình nói lại như vậy, mình quyết định nt với cô ấy( hôm gặp nhau có xin sđt). Mình cũng ko nghĩ cô ấy lại nói chuyện rất thân mật với mình, tỏ ra quan tâm, nhiều lúc nói ý tứ...Bạn đầu thì mình chủ động nt trước, và chỉ vào buổi tối nhưng được vài hôm thì toàn cô ấy nt cho mình trước, trưa và tối. Tối thứ 6,7 thì cô ấy ko nt với minh, bảo có khách, nt sẽ ko tôn trọng người ta. Mình cũng chẳng nghi ngờ gì cho tới hôm nay. Thì ra cô ấy đã có người yêu rồi, những hôm ko nt với mình là do anh ta đến chơi. Mình chắc chắn cô ấy có tc với mình nên mình mới thắc mắc. Có phải cô ấy là một người phụ nữ đa tình ko? Mình có nên tiếp tục với cô ấy ko?