mình và bạn trai quen nhau đc 1 năm. tuy chưa lâu lắm nhưng bọn mình đã tính đến chuyện kết hôn vì cũng không phải còn trẻ nữa. nhưng có 1 điều lại làm cho mình suy nghĩ. bạn trai mình trc đây cũng đã trải qua vài mối tình và tán khá nhiều người. mình cũng không thoải mái lắm nhưng là chuyện đã qua nên mình k để ý nữa. tuy nhiên, anh ấy lại hay vào facebook, zalo và hay kết bạn nhắn tin với những người lạ, dĩ nhiên đều là các cô gái trẻ đẹp, không những nhắn tin mà còn gửi ảnh và a ấy có lưu rất nhiều trong máy. chuyện đó trc đây anh ấy cũng có kể và có lẽ vì lúc đó chưa yêu lại hay nói giọng vui đùa nên mình không để ý lắm. nhưng thỉnh thoảng khi anh ấy nói j mà mình không làm thì lại có kiểu nói là e không làm thì anh nhờ e khác. mình rất bực mình và có nói thì a ấy cũng nói là sau không nói vậy nữa. thêm nữa gần đây anh ấy có nói là mới quen 1 bạn trên zalo, bạn kia nhắn tin nên a ấy cũng nói vài câu. mình cứ nghĩ là nói xong thì thôi nhưng hôm trc mở zalo trên máy a ấy, mình mới biết hai người vẫn còn nhắn tin qua lại- kể từ hôm quen đến hôm đó cũng mới khoảng hai tuần j đấy. hơn nữa khi nói chuyện còn gọi là e yêu, a yêu j đấy. a ấy mở nhanh nên mình không đọc hết được. cũng thấy ng kia send ảnh cho anh ấy nữa. thực sự mình thấy rất khó chịu thì anh giải thích là con trai vào chém gió chứ không có j. vì người kia ở xa hơn nữa chỉ nhắn tin trên zalo chứ không hề llac qua điện thoại hay gặp gỡ j. mặc dù là vậy nhưng mình thấy rất buồn và luôn suy nghĩ về điều này, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. nếu trước đây a ấy chưa có ng yêu thì cũng có thể vào kết bạn hay thậm chí là tán tỉnh thật mình cũng không nói. nhưng bây giờ đã yêu mh và cũng tính đến chuyện đám cưới tại sao còn làm như vậy. không những nhắn tin mà còn gửi ảnh, lưu trong điện thoại. tự dưng mình lại nhớ chuyện lúc trước a ấy cũng đã như vậy và bây giờ vẫn thế. chẳng lẽ cưới rồi vẫn cứ vậy sao. khi mình nói thì a ấy có xin lỗi vì làm mình buồn và nói sẽ không làm thế nữa. tuy nhiên với suy nghĩ của a ấy chuyện đó chả có j đáng nói nên mình nghĩ đó chỉ là lời hứa cho qua chuyện. vì tính anh ấy mình hiểu, nếu những j mà a ấy cho là mình đúng thì vẫn sẽ làm. mình cảm thấy rất khó chịu và tự nhiên cảm giác nghi ngờ, mất lòng tin. mình không biết phải giải thích việc a ấy cứ kết bạn nhắn tin kiểu đó là thế nào và tự nhiên lại làm mình có suy nghĩ a ấy quen kiểu như vậy biết đâu trên thực tế cũng có thể như thế. mình muốn hỏi mọi người đó có phải là dấu hiệu của một người thích tán tỉnh lăng nhăng. dĩ nhiên nói ở đây thì mọi người không hiểu hết được nhưng qua những gì mình kể, mong mọi người góp ý giúp mình. có phải mình cả nghĩ quá không