Chào mọi người,
Em, con trai, 23 tuổi. Thực ra em không có ý định lập tài khoản và viết bài, nhưng sau khi dạo một vòng trên mạng tìm kiếm thông tin thì em thấy "lộn xộn" vì có rất nhiều những định nghĩa khác nhau (như tiêu đề) về "tính cách trẻ con" hay "hành xử trẻ con".
Em hỏi điều này vì hiện nay em đang theo đuổi một cô gái được gần 1 năm, kém em 1 tuổi. Cô ấy nói em "trẻ con" trong "hành xử", "đối xử" với người khác. Như ở trên đã nói, có rất nhiều định nghĩa về vấn đề này, em có hỏi thẳng cô ấy nhưng cô ấy lại nói "không tự nghĩ được à"...
Em xin nói qua về tính cách của em, như em thấy và như một số người nhận xét. Em trầm tính, hướng nội, thích ở 1 mình, đọc sách, yêu động vật. Em không thoải mái ở những chỗ đông người, không phải vì sợ bị "soi", mà chỉ không thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Em có thể thoải mái nói với 1 đám đông (ở trường em thuyết trình rất nhiều) nhưng lại không được... tự nhiên khi đối thoại 2 người. Em không hay nói nhiều, ít khi tức giận, nhưng cũng giống như trong phim "Anger Management" (diễn viên Adam Sandler), người tuy ít nói, ít tức giận nhưng một khi đã nói thì sẽ nói nhiều và đã tức là sẽ... bùng nổ.
Em có một cái tính, bản thân em cũng không thích tính này của mình lắm nhưng em thấy ổn với nó, đó là... hay bất bình và phê phán. Quan điểm của em trong cuộc sống là cái gì tốt, đáng khen hay ca ngợi thì cũng chỉ dừng ở khen và ca ngợi, không có tác dụng gì nhiều. Nhưng cái gì xấu thì cần phải dũng cảm đối mặt với nó, thừa nhận và khắc phục nó. Đó cũng là quan điểm về việc làm một thằng đàn ông đúng nghĩa của em. Nhưng cái tính ấy khiến cho cô gái em theo đuổi nghĩ em là kẻ ... "thích phê phán người khác", "không biết thông cảm cho người khác". Và khi em đã khó chịu với cái gì, em nhịn được thì thôi, nhưng em mà không nhịn được, hoặc có dịp nói về vấn đề đó, thì em... nói khá nhiều.
Cô gái ấy nói em là người phức tạp, rắc rối (cô ấy nói vậy một phần cũng vì bạn gái cũ của em quen biết với cô gái này, cách đây gần 2 năm, em có phải đi xa nhà trong vài tháng, bạn gái cũ của em đã ngủ với thằng bạn thân 10 năm của em... Thời gian đó em thực sự đau khổ và mệt mỏi, lúc đó em đã quen cô gái này rồi nhưng chỉ trên phương diện là bạn, em đã có 1 khoảng thời gian không ổn định, có một vài suy nghĩ tiêu cực kiểu không thể tha cho 2 con người kia, rồi em không để vào tai những lời khuyên của cô gái này, cũng như dễ ... nổi cáu và làm tổn thương cô ấy. Qua thời gian đó, cô gái ấy sau nhiều lần đấu tranh với bản thân vẫn quyết định giữ mối quan hệ bình thường với em. Nhưng ấn tượng xấu thì khó phai.) Cách đây 3 tháng, trước khi em đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, cô gái ấy đã để em hôn. (Em tìm hiểu cô gái ấy khá kỹ, về cả gia cảnh lẫn cá nhân, cô ấy chưa từng có bạn trai, từng đơn phương thích 1 người, nói với em rằng chưa hôn ai bao giờ. Sau tối hôm 1 vài tuần lại nói với em rằng đó chỉ là một trải nghiệm, rằng đó chỉ là vì nếu cô ấy từ chối thì mối quan hệ sẽ rạn nứt, mặc dù cô ấy cũng nhận rằng đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất..v....v... tuy nói vậy nhưng cô ấy vẫn "ghen", vẫn khó chịu về chuyện quá khứ của em với cô bạn gái cũ, mỗi lần có cái gì đó hơi liên quan 1 chút thôi kiểu như cái xe máy của em từng có người cũ ngồi lên rồi, nhìn thấy là khó chịu thì cô ấy có thể giận dỗi ngay. Có lần tưởng nhầm em so sánh cô ấy với người cũ, cô ấy giận em luôn mấy ngày liền. Tuy nói vậy nhưng cô ấy không phải kiểu tiểu thư đỏng đảnh, chỉ là... dễ khó chịu với em.... -_- nói chung em vẫn hy vọng nhưng phụ nữ các chị rắc rối quá.)
Trong việc ứng xử thì em không giỏi nắm bắt tâm lý người khác nhất là phụ nữ, nhiều người đều nói em vô tâm. Ngoài ra thì mẹ em cũng nói em... trẻ con trong ứng xử? Em thẳng tính, không biết thì nói là không biết. Khi cãi nhau với cô ấy, em thường tránh để đến lúc khác, trừ khi cô ấy tắt máy thì em chịu. Vì quan điểm của em, đàn ông thì không có cái kiểu "để mai tính", "để lúc khác", "thế nào cũng được", "nghĩ gì thì nghĩ". Đối với em, có chuyện gì cũng nên làm rõ ràng tránh hiểu lầm, cãi nhau cũng nên giải quyết luôn, tránh việc để lâu rồi nghĩ lung tung suy diễn lung tung. Nhưng cô ấy lại là kiểu người thích ở 1 mình khi cãi nhau, khi buồn bực, cô ấy nói sẽ tự xuôi đi nếu cô ấy ở 1 mình, nên em cũng đành nhường. Thường thường em là người xin lỗi trước, dù cho chuyện đó có là lỗi của ai, em nhận lỗi, chỉ ra lỗi của mình rồi sau đó mới nói đến 1 số điều không phải của đối phương.
Ngoài ra, em có tính là hay viết lách trên mạng xã hội. Em không phải kiểu người thích thể hiện hay là "trung tâm" của mọi sự chú ý. Facebook cũng chỉ có hơn 100 người mà em quen biết từ họ hàng đến bạn bè. Nhưng em thích viết về những cái mình quan tâm, ví dụ như những bài báo, những thông tin, hay những mẩu truyện trong sách, những câu châm ngôn...v...v.. Khi đọc những comment của người khác, ở một post nào đó, một page nào đó, nếu không cùng quan điểm với em, em thường thích tranh luận với người ta. (tranh luận thôi, những comment kiểu chửi nhau thì em chịu, đau đầu lắm, không bao giờ dây vào) Cá nhân em cho rằng tranh luận như vậy em sẽ biết được cùng 1 vấn đề có những cách nhìn, cách hiểu khác nhau ra sao. Nhưng cô gái em theo đuổi, khi đọc nhiều những bài viết, comment của em, cũng như nói chuyện nhiều với em, lại nói rằng em còn non, hành xử trẻ con nhưng lại... "tỏ vẻ già".
Thực sự thì em không hiểu thế nào là "trẻ con" và thế nào là "tỏ vẻ già".
Em thích chia sẻ những điều mình đã biết, đã trải qua vì em cho rằng nó có thể giúp được ai đó, hoặc người ta cũng sẽ chia sẻ lại với em những điều mà họ đã trải qua, như vậy em sẽ biết được nhiều hơn. Em mới 23 tuổi, em chưa bước ra đời nhiều, lại là người ít đối thoại, giao tiếp nên đúng là em còn non.
Em hiện tại ở nước ngoài nên chỉ có thể nói chuyện qua skype, facebook với cô gái ấy. Em không muốn mình trong mắt cô gái ấy là người quá nghiêm túc với mọi vấn đề, nên rất hay nói đùa, chọc cười cô ấy. Nhiều lắm. Em cũng hay tỏ ra vui vui kiểu chơi với trẻ con khi nói chuyện với cô ấy (nếu không có gì đáng bàn mà chỉ nói chuyện phiếm). Liệu đấy có phải lý do khiến em... "trẻ con"?
Thực sự không hiểu, thế nào là "trẻ con", thế nào là "tỏ vẻ già"? Và nếu em "trẻ con" thật, thì chẳng lẽ em không được phép lớn lên, không được phép "già đi" hay sao mà không được "tỏ vẻ già"?
Mong mọi người giải đáp giúp em, em xin cảm ơn!

