e và hắn quen nhau cũng được khoảng vài tháng rồi.Ngay từ khi mới quen nhau đã trêu nhau là người yêu nọ kia rồi.nhưng ban đầu chỉ là đùa cho vui thôi,cũng có để mối quan hệ trên face,nhưng được một khoảng tg thì hắn gỡ ra.:((.ban đầu thì e cảm giác hắn cũng có vẻ thích e,nhưng e ko thích cái j đến nhanh quá nên cũng muốn kìm nó lại cho nó từ từ:):).được khoảng 1 tháng đầu thì ngày nào hắn cũng nt,điện thoại cho e.rồi sau khoảng tg này thì thưa dần nhưng mà hắn vẫn là người chủ động


Nhưng tự dưng một tuần nay hắn ko còn liên lạc với e nữa,mà e thì đã chết đứ đừ hắn rồi.e thì chưa bj là ngừoi chủ động nt cho zai trước cả.Suy nghĩ rất lâu cuối cùng e quyết định gửi cho hắn mọt tin nhắn trống.thế mà cái tn này lại rất có hiệu quả chứ:))


Hai đứa lại 8 với nhau,rồi một hôm hắn gọi điện cho e bảo rằng:"chúng mình hẹn hò đi".thực ra thì trước đây bọn e cũng hay trêu nhau như thế này lắm,nên e cũng chẳng bùn tin.nhưng hôm đó hắn hỏi đi hỏi lại e những 3 lần là "làm người yêu t nhé" .lần hỏi thứ 1 e còn ngại ngùng tránh trả lời.nhưng 2 lần hỏi sau e trả lời lun là "ừ":x


cơ mà từ tối hôm qua đến j hắn vẫn chưa nt lại cho e.vậy các mẹ cho e hỏi là như thế có phải là hắn đã tỏ tình với e rồi ko??:-S