Em đang có chuyện buồn và khó xử quá, loay hoay không biết post ở đâu nên post ở đây mong mấy chị mấy bạn có kinh nghiệm chỉ giùm em cách giải quyết. Nếu sau chuyên mục mong mod chuyển giùm đến chuyên mục đúng chứ đừng xoá nha. Cám ơn mấy chị / bạn và mod nhiều.


Chào các chị, các bạn,


Mình có 1 vướng mắc muốn nhờ mọi người tư vấn giúp.


Mình quên bạn trai đã gần 3 năm, tụi mình rất vui vẻ với nhau. Tuy nhiên tính của ảnh rất là khó chịu, mỗi khi có chuyện gì không thích là lộ rõ ra mặt làm mình mất vui, và mỗi lần giận hờn dù đúng hay sai thì mình vẫn phải là người làm hoà trc, nếu là ảnh sai thì mình vẫn là người làm hoà trc, sau đó mình phân tích thì ảnh mới nói lời xin lỗi.


Mình 29 tuổi, ảnh 31 tuổi rồi nhưng công việc của ảnh không có, ảnh làm thêm ở nhà mỗi tháng thu nhập chừng 2 triệu không đủ sống nữa. Mình nhiều lần thúc hối ảnh tìm việc làm nhưng ảnh lần lữa mãi không chịu, đến nay cv vẫn chưa ổn định. Nhiều lần mình muốn chia tay cho rồi nhưng vì đã yêu nên không dứt ra đc, vẫn quay về với nhau.


Tụi mình quen nhau đã 3 năm rồi, ảnh không hề tính đến chuyện cưới, mình nhắc và lên kế hoạch với ảnh thì ảnh im im không nói gì, hứa sẽ tìm việc, mà 1 năm rồi cũng không tìm đc việc gì, mình tìm sẳn việc gởi cho ảnh, ảnh chỉ việc nộp hồ sơ mà cũng không chịu nộp, hẹn từ ngày này qua ngày khác đến lúc cv hết hạn luôn.


Mỗi lần mình nhắc chuyện cưới thì ảnh cau có khó chịu, nói làm gì tính sớm vậy, đợi tháng 6 rồi tính (năm ngoái cũng nói câu y như vậy) Mình giận mình nói nếu tháng 5 anh không tìm đc việc thì em chia tay, ảnh nói uh vậy đến tháng 6 anh không có việc coi như anh bỏ cuộc. Thật sự mình không hề muốn chia tay mới chờ đợi cả năm qua như vậy, mình nói thế chỉ là vì mình nghĩ ảnh sẽ thương mình, không muốn mất mình mà cố gắng thật sự, ai dè ảnh vịn vào câu nói đó mà càng buông xuôi hơn nữa....


Em họ mình nhỏ hơn mình 3 tuổi năm nay cưới rồi, mình lại hối thúc ảnh thì ảnh nói người ta cưới kệ người ta, ảnh không quan tâm, trong khi mình bị áp lực từ gia đình hỏi han hối thúc còn ảnh cứ trơ ra mặc kệ xung quanh. Vì ảnh mà mình đã từ chối 2 người cv ổn định và thương mình nữa. Nhưng mình không nói điều đó với ảnh, mình vẫn hi vọng chờ đợi ảnh, nhưng đổi lại ảnh chẳng hề cố gắng 1 cách đúng đắn.


Thật sự bây giờ mình bế tắc quá, áp lực và buồn cộng thêm thất vọng nữa. Mình không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Xin cho mình lời khuyên...



...