Hết sức nghiêm túc....em...1 cô gái vốn dĩ rất tự tin, năng động....nhưng sau gần 2 năm gặp gỡ, trải nghiệm, tiếp xúc với nhiều mối quan hệ,vẫn chẳng thể tìm nổi 1 nửa phù hợp...đã đồng ý những mai mối, đã ko ngần ngại vào các trang mạng xã hội, kết bạn, làm quen....đã nghe và được nghe nhiều lời đề nghị tìm hiểu để cưới xin....đã được gặp những người tốt, kẻ xấu....đã trải qua những mối quan hệ từ đơn giản đến phức tạp khác nhau...và giờ đây thì em thấy mệt mỏi rồi, thấy oải rồi...vẫn biết là càng cố kiếm càng không thấy...vẫn biết là phải duyên thì sẽ tới...nhưng sao với em khó đến thế...những ng đến với em hầu hết đều là những người rất tốt, chân thành, thật thà...nhưng sao em khó rung động đến thế....em chỉ đơn giản muốn tìm 1 người để hiểu em,có thể chia sẻ với em mọi chuyện,có thể cùng em trải qua những vui buồn, khó khăn, hạnh phúc trong cv,trong cs cũng khó đến thế sao???


Chẳng phải suốt 2 năm qua em vẫn đang sống rất tốt đấy sao,em có 1 công việc mà nhiều ng ghen tỵ, mơ ước, em có ngoại hình, có vóc dáng, em có 1 gia đình hạnh phúc,bố mẹ yêu thương và có những ng bạn tuyệt vời....phải chăng cs của em nhìn từ 1 khía cạnh nó hoàn hảo quá...nên là để tìm được anh em phải vượt qua nhiều nhiều những khó khăn thử thách nữa chăng???Chẳng biết anh còn định đứng 1 góc và quan sát cái cách em vượt qua những khó khăn để tới được với anh đến bao giờ nữa...em vẫn đang cố để kiên trì lắm đây...em ko ngại khó ngại khổ đâu...nhưng ít ra anh cũng phải lộ diện chút chút để em hiểu con đường em đi không phải là 1 con đường mịt mù không lối thoát chứ....em đã vững vàng,mạnh mẽ và độc lập suốt 1 thời gian dài rồi...nhưng rồi cũng phải có lúc em muốn tìm đến 1 chốn bình yên,nơi có bờ vai anh để chở che em,để em dựa vào sau những xô bồ,những bon chen của cuộc sống chứ...dù gì em cũng vẫn chỉ là 1 cô gái thôi mà...


Hôm nay em lại vừa tham gia 1 buổi off dành cho những ng single...lại cố để mở thêm cho mình 1 cánh cửa nữa....1 buổi off mà em đã phải suy nghĩ rất kỹ để tới đó....dành cho giới công sở...những ng có thu nhập ở mức trung bình khá,tổ chức với quy mô nhỏ nhưng chất lương....nghe có vẻ ổn...sẽ không có quá nhiều ng trẻ...sẽ là những người nghiêm túc...nhưng đến rồi,hòa vào không khí đó rồi,lại thấy mình lạc lõng quá...chẳng hiểu nổi đâu là nơi thực sự phù hợp dành cho mình nữa....về nhà, xóa sạch lớp tẩy trang bên ngoài,nhìn vào gương, rồi lại ước giá mình thấp đi 1 chút, giá mình bớt sắc sảo đi 1 chút, giá mình bớt nhạy cảm đi 1 chút...thì mình đã không phải tránh những cái nhìn xét nét từ họ hàng,những cái nhìn cảm thông từ bạn bè,những tiếng thở dài ngao ngán của những người xung quanh....


Các anh chị và các bạn trên wtt nếu ai đó có người quen có lòng có dạ có nhã ý giới thiệu thì giúp em nhé,em chắc chẳng thể tự tìm nổi cho mình nữa rồi.Nói qua 1 chút về profile của em để các anh chị chọn đc người phù hợp giới thiệu cho em nè :


Tuổi : 26


Chiều cao : 1m70


Hộ khẩu : Hà Nội


Trinh độ : Đại học


Công việc hiện tại : làm PR cho 1 tổ chức nước ngoài


Ngoại hình : Nhiều ng khen là có duyên,phúc hậu ( kiểu gương mặt dễ gây thiện cảm với các bà mẹ chồng thì phải,hi`)...make up lên cũng liệt vào hàng xinh xắn,dễ nhìn


Tính tình : được bạn bè nhận xét là hòa đồng, sống hết mình với bạn bè, hơi thật thà, thẳng tính và có phần hơi tin người....hơi nhu nhược,dễ bị tác động ngoại cảnh, hay thương người,không quyết đoán,khi yêu chỉ biết đặt toàn bộ niềm tin vào ng mình yêu...ghét sự sóng gió,cãi vã mặc dù hơi bướng bỉnh


Nhìn cái profile trên chắc rồi ai cũng sẽ phán chắc lại kén quá,ng như thế này làm gì ko có ai yêu....Thực sự thì người yêu em thì có,thậm chí có ng còn theo đuổi em suốt 1 năm nay, họ bảo từ khi quen em anh học được cách kiên trì và nhẫn nại,nhưng em chỉ có thể dừng lại ở mức quý mến và bạn bè...người em có tình cảm thì cũng có nhưng thật buồn là họ lại ko có tình cảm với em....người em yêu và yêu em cũng có luôn...nhưng ngang trái đó lại là 1 người đã có gia đình...và em đã phải nhanh chóng chấm dứt những khao khát đam mê đó để ko trở thành kẻ thứ 3....rút cục em cũng chỉ mong 1 tình cảm hết sức bình thường thôi,để được yêu và được cưới, để có 1 gia đình bé nhỏ nhưng thực sự là của mình..mà sao khó đến thế???...


Viết bài này chỉ để giải tỏa những ấm ức trong lòng thôi...chứ biết rồi cũng sẽ chẳng nhận đc điều gì...chẳng ai giúp nổi mình hết...cũng chẳng ai có thể tìm được 1 nửa qua những công cụ thế này...em chỉ muốn sốc lại tinh thần mình 1 chút thôi mà...haizzzz...lại tâm niệm câu thần chú...điều gì tới sẽ tới vậy...


My Mr Right....where r u????