Chia tay mối tình đầu, nhỏ chỉ biết đến cố gắng học và học...2 năm sau nhỏ lại thấy trái tim bé nhỏ rung rinh vì một người.
Thầy là giáo viên dạy thêm tiếng anh ở trung tâm mà nhỏ đang học, thầy dạy nhỏ khóa học giao tiếp 12 tháng, lúc đầu nhỏ chẳng ưa thầy, nhỏ hay than thở với bạn sao thầy dạy nhiều quá, lúc nào cũng giao bài tập khó ơi là khó "vì nhỏ học tiếng anh hơi í ẹ"
không hiểu sao càng ngày nhỏ càng năng động và chăm học vì... nhỏ thích thầy!!!
chẳng biết từ lúc nào nhỏ lại thích thầy nữa?? khóa học kết thúc nhỏ thấy buồn, và nhớ nhớ thầy...
kết thúc khóa học giao tiếp, nhỏ lên Toeic học, đổi giáo viên, suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng nhỏ quyết định lấy hết can đảm nhắn tin nói "thích thầy"
(dt thầy có lưu số của nhỏ vì trong lớp nhỏ làm lớp trưởng)
thầy nói nhỏ là cô bé ah em suy nghĩ kỹ chưa? chuyện này không đùa được đâu! ..... và thầy khuyên nhỏ ráng học đi... "buồn" thầy từ chối rồi?
những ngày sau nhỏ không dám nt nữa dù muốn hỏi này hỏi kia vì nhỏ sợ làm phiền người ta.
nhỏ vẫn tiếp tục học cho hết khóa ở trung tâm, gặp thầy 3 lần nhỏ chỉ mỉm cười chào cho có và chuồn cho lẹ!!!!
hôm nay vô tình gặp thầy nữa, nhỏ cũng chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng đi lướt qua thầy.
thầy nhắn tin cho nhỏ, hỏi nhỏ sao gặp thầy mà ngại ngùng quá vậy? thầy nói nhỏ và thầy hãy là thầy, trò vui vẻ và hãy tự nhiên khi gặp thầy nhé! trong đời ai cũng từng có cảm xúc như vậy và nhỏ cứ hồn nhiên đi nhé!
nhỏ không còn con nít sáng nắng chiều mưa đâu, nhỏ cũng là sv năm cuối cd rùi và thầy chỉ hơn nhỏ có 4 tuổi thui ah?
Nhỏ thật ngốc tự nhiên nói thích thầy chi??? lúc học thầy nhỏ tự tin, cá tính bao nhiêu thì giờ gặp thầy nhỏ chẳng giống nhỏ tí nào.!