Mình và bạn trai quen nhau được một năm thì chia tay. Mình là người chủ động chia tay vì mình cảm thấy khi yêu anh mình chỉ cảm thấy bế tắc. Hai người luôn xảy ra cẫi vã. Mỗi lần cãi vã anh đều im lặng và không hỏi han gì mình cả. Chuyện sẽ chẳng có gì thì vào một ngày trời xanh mây trắng, cháu mình hơn 1 tuổi hay xem chương trình thiếu nhi bằng máy của mình không may ấn loạn vào mục tin nhắn và gửi luôn một tin nhắn lung tung vào nick Zalo nyc. Chuyện sẽ chẳng đi đến bây giờ nếu anh ấy ko trả lời lại, nhưng anh ấy trả lời lại rất nhiệt tình, còn hỏi han tình hình của mình và còn thả thính lại. Bạn đầu mình rất tránh né vì nghĩ xa nhau lâu như vậy rồi thì chắc anh ấy có người yêu rồi. Mình cũng giữ ý không trả lời lại quá nhiều. Nhưng những dòng tin nhắn hỏi han của anh ấy khiến bao cảm xúc kỷ niệm lại ùa về và mình nghĩ anh ấy và mình vẫn còn duyên nợ với nhau. Suốt thời gian chia tay mình cũng không quen người mới vì mình yêu anh thật lòng chỉ vì bế tắc quá mà mình mới phải chia tay chứ mình chưa bao giờ hết yêu anh. Anh nhắn tin mỗi ngày khiến cho mình nhen nhóm hi vọng cả hai có thể quay trở về với nhau. Nhưng mọi chuyện lại không như mình nghĩ, sau nửa tháng nhắn tin lại thì anh bỗng lạnh nhạt. Mình thấy lạ lạ liền nhắn tin thì anh trả lời bằng icon hoặc chỉ một số từ ngữ rất ngắn ngọn. Mình không biết chuyện gì xảy ra nên có hỏi thẳng anh rằng anh có người yêu mới rồi hả, thì anh bảo không. Mình hỏi thêm anh có muốn chúng ta tiếp tục với nhau không ? Thì anh trả lời rằng hiện tại anh cũng không hiểu bản thân anh muốn gì. Mình thực sự rất đau lòng. Mình luôn cảm giác giữa mk và anh có mối liên kết tâm linh, mỗi lần mình quyết tâm muốn từ bỏ đoạn tình cảm này thì anh lại nhắn tin tới, là người mà nhẹ nhàng tình cảm nhưng khi mình muốn laii gần thì anh lại lạnh lùng. Mình thực sự muốn anh ấy cho mình câu trả lời rõ ràng để mình có thể buông đoạn tình cảm này xuống. Anh ấy nói khi nào gặp mặt thì quyết định, nhưng mà mình nghĩ anh ấy không hẹn gặp mình đâu. Mình không biết anh ấy đã yêu ai chưa, nếu yêu ai rồi thì hãy để mình ra đi. Mình cứ cảm giác, Anh ấy không muốn yêu mình, cũng không muốn mình thoát khỏi anh ấy. Bây giờ mình đang nỗ lực hàn gắn nhưng nhiều lúc mệt mỏi, tủi thân quá. Mình mệt thực sự với chuyện này. Mọi người có ai rơi vào hoàn cảnh tương tự chỗ mình một lời khuyên được không ?