Những thứ em cho là hay là đẹp của em ví dụ như bằng cấp, công việc, mạnh mẽ và không phụ thuộc thì đều không phải là những thứ con trai thành đạt, đối tượng mà em nghĩ sẽ hợp với em, thường tìm kiếm ở phụ nữ để làm bạn gái/vợ. Vì những thứ đó họ đều đã có nên họ không đặt yêu cầu là bạn gái/vợ mình cũng phải có những thứ đó. Con trai sẽ không kiếm tìm những cô gái quảng cáo mình là độc thân, mạnh mẽ, thành đạt, kinh nghiệm ... thay vì đó họ sẽ tìm kiếm những cô gái thích chăm sóc ny, biết nấu ăn, dịu dàng, biết làm nũng và biết cách chia sẽ với họ trong lúc khó khăn.


Tình cờ hôm nay đọc được comment này của anh 2ndhalf ở topic của bạn Naby, em tự hỏi ko hiểu 1 cô gái như em sẽ phù hợp với 1 người như thế nào ^^ Nên em lập topic này nhờ mọi người tư vấn giúp em. Đầu tiên em xin giới thiệu qua về mình:


Về ngoại hình: Nếu hoa hậu được 10 điểm, thì em giơ cao đánh khẽ tự chấm cho mình 7-8 điểm :D (dù em ko phải sắc nước hương trời cũng chẳng phải hotgirl nhưng với em, phụ nữ là phải biết yêu vẻ đẹp của chính mình đã nên em cứ chấm rẻ rẻ thế cho mình ạ ^^)


Về tính cách, em ko biết miêu tả thế nào nữa vì em là 1 nồi lẩu thập cẩm: một chút mạnh mẽ - một chút nhẹ nhàng, một chút độc lập – một chút ngoan ngoãn, một chút bướng bỉnh - một chút nghe lời, một chút lí lắc, hài hước - một chút u sầu, một chút thông minh - một chút ngốc nghếch, một chút ba phải - một chút quyết đoán... Nói chung mỗi thứ em có một chút ạ, hic. Có lẽ câu "Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ" miêu tả đung đúng con ngừơi em.


Về nữ công gia chánh: em chưa phải cô gái đảm đang lắm, nhưng em cứ AQ là em sẽ làm tốt vai trò này trong tương lai vì em cũng là 1 người khéo tay, chỉ mỗi tội em ít thực hành – cho em ngụy biện tí ạ, hì hì :D).


Về sự nghiệp - học hành: trước đây, em rất tu chí học hành (em cũng từng ở top đầu của lớp, trường những năm cấp 3 và hoạt động sôi nổi những năm ĐH) nhưng giờ thì em lười nhiều rồi, em cũng bắt đầu hướng nhiều về gia đình. Em làm kinh doanh nhưng lại hơi hơi mô phạm, đôi khi mơ mộng và lý tưởng về cuộc đời, thích nhìn cuộc sống dưới lăng kính màu hồng (Nói vậy, mọi người đừng nghĩ con đường em đi ít chông gai nhé, em cũng trải qua nhiều biến cố thăng trầm rồi nhưng em vẫn luôn tin và yêu ở cuộc sống này).


Về mô hình gia đình trong tương lai: em ko phải mẫu phụ nữ an phận, em luôn mong muốn sẽ có sự độc lập về kinh tế, dù ít dù nhiều, để ko phải dựa dẫm vào chồng, cũng là để duy trì tiếng nói của mình trong gia đình. Vả lại, em cũng mất công đèn sách bao năm, giờ ở nhà thì thật là 1 sự phí phạm nhân lực cũng như sự đào tạo của XH :Smiling: Em muốn ít nhất em đủ khả năng nuôi thân mình, để có thể tự do shopping chứ ko phải ngửa tay xin tiền chồng (chồng mua cho thì tất nhiên em sẽ rất cảm ơn và thích rồi), rồi sau khi nuôi cái miệng em xong, em hỗ trợ chồng được đến đâu thì hỗ trợ (nhất là trong thời buổi lạm phát chóng mặt như hiện nay :D).


Về chiếc nồi tương lai, có đứa bạn đoán em sẽ lấy chồng kém tuổi, vì tính em nghịch ngợm, lí lắc, hay nghĩ trò nọ trò kia chọc mọi người, sợ anh nào đứng đắn, nghiêm túc ko chịu được em :D. Nhưng người bạn khác bảo em chắc sẽ lấy chồng hơn nhiều tuổi, vì nó bảo em suy nghĩ sâu sắc quá sợ giai bằng & kém tuổi chưa chắc đã hợp với em :Sad:... Bên cạnh đó, em mang 1 suy nghĩ cổ điển, và 1 chút bảo thủ nên những anh nào hiện đại, thoáng quá chắc ko hợp với em. Nhưng em cũng chẳng thích anh nào gia trưởng, lạc hậu, phong kiến... Huhu, kể tới đây em thấy sao em khó tính vậy trời? :Crying:


Túm cái váy lại, em băn khoăn ko hiểu 1 cái nồi như thế nào sẽ hợp với 1 chiếc vung "hợp kim" đủ mọi tạp chất như em? :RollingEy: Anh chị nào có kinh nghiệm làm Gia Cát Dự cho em với ạ. Để nếu túm được cái nồi như thế em sẽ úp sọt luôn ko cho chạy thoát. Và điều quan trọng nhất, liệu 1 cái nồi như thế có tồn tại trên đời này ko? Hoặc nếu tồn tại, thì cái nồi có thích 1 cái vung như em ko (hay lại thích những cô gái có những đức tính mà em ko có) :Sad:


Em cảm ơn mọi người nhiều.:Rose::Rose: