Em đã theo dõi diễn đàn lâu rồi, nhưng vì nghĩ không có chuyện gì nên không đăng ký làm thành viên.


Nay, em nhờ mọi người giúp đỡ nhỏ bạn thân em.


Nhỏ bạn em đã tốt nghiệp ĐH, chuẩn bị đi làm.Xuất thân trong gia đình gia giáo.


Cách đây 2 năm,khi còn là SV, nhỏ đã yêu và tin, nên đã trót dại... Ex của nhỏ đã bỏ nhỏ lấy ng khác vì tiền...


Nhỏ cũng buồn và khóc nhiều lắm...Nhỏ vẫn yêu và nhớ Ex, tự dằn vặt mình nhiều lắm...


Hắn ta (em tạm gọi là X) xuất hiện, nhỏ nói đã biết nhau từ trước, nay tự nhiên liên lạc và hắn đeo đuổi nhỏ. Lúc đầu, nhỏ cũng chưa thích X, nhưng X đã quan tâm, nhắn tin, gọi điện..., nhỏ đã xiêu lòng và chấp nhận yêu X.


Cả nhỏ và X đều biết mặt Ex của nhau, do nhà 4 người này khá gần nhau. ( X sống nhờ bà con)


Lần đầu tiên đi chơi riêng sau 1 tháng yêu nhau (em nói ra để mọi ng biết nhỏ ko phải là ng dễ dãi), X muốn hôn nhỏ, nhưng nhỏ từ chối. X có hỏi nhỏ là :"em và bạn trai cũ có sâu sắc ko?" - Nhỏ trả lời "CÓ".Nhỏ hỏi lại, X trả lời "Anh ko muốn nhắc và nghĩ về quá khứ nữa,anh chỉ muốn nghĩ tới tương lai..."


X làm kiểm toán trong 1 ngân hàng, nên khá bận rộn. Sau ngày đi chơi đó, X không nhắn tin hay gọi điện cho nhỏ.


Em là người ngu ngốc, không có kinh nghiệm lắm trong chuyện tình cảm , nên mới nói với nhỏ : "Hay là mày thử chủ động liên lạc xem sao, biết đâu anh bận việc thiệt". Em chỉ muốn nhỏ quen được 1 người đàng hoàng, vì X có công việc ổn định và theo nhỏ nói, thì X có vẻ chín chắn, người lớn.


Nhỏ nghe lời em, liên lạc trước, nhỏ nhắn tin là:"Em nhớ anh...". Thế là sáng hôm sau, hắn chạy qua nhà nhỏ. Lúc này nhỏ ở nhà có 1 mình. X giải thích là có anh từ HN bay vào SG, nên không chạy qua nhà nhỏ dc và bận việc mua nhà cửa gì đó.


Chuyện gì đến cũng đến....X sử dụng quá nhiều chiêu để gợi .... cho nhỏ. (À, X còn có mang theo.... trong người nữa kìa, nhỏ hỏi tại sao, X trả lời :"Con trai bây giờ ai cũng vậy hết" --- Có thật là con trai bây giờ ai cũng mang cái đó bên người không? Sao em thử lục bóp anh hai của em ko có)


Trước khi xảy ra chuyện đó, nhỏ có thú thật. X trả lời "anh không phải là ng cổ hủ, anh không quan tâm đến quá khứ của em"....


Sau đó, X và nhỏ nói chuyện và đùa giỡn bình thường. X có nói, anh đi công tác HN 20 ngày mới về.


Từ lúc xảy ra chuyện đó đến nay, X ko liên lạc hay nhắn tin gì cả.


Nhỏ buồn lắm, nhỏ nói, ko còn tin vào tình yêu nữa. Nhỏ muốn nhắn tin cho X nói cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng em nói, khoan nhắn , để tao vào diễn đàn xin mấy chị tư vấn giúp.


Em ngu ngốc nên mới khuyên nhỏ chủ động nhắn tin. Xin mọi người đừng la mắng nhỏ. Em cảm thấy có lỗi lắm, vì nếu em khuyên nhỏ nhắn, thì đâu có chuyện đó xảy ra, em hối hận lắm:Crying::Crying::Crying:


Xin mọi người tư vấn giúp em, nhỏ có nên nhắn tin hay gọi điện làm cho rõ ko? Hay nhắn cho hắn 1 câu nào đau thiệt đau


Em cảm ơn mọi người