Hôm nay là ngày mình đăng ký tài khoản trong webtretho và cũng là bài post đầu tiên, mình thực sự đang rất hoang mang nên mong mọi ng là ng đứng ngoài cuộc hãy khách quan đánh giá giúp mình. Mình sinh năm 1989 còn ny mình sinh năm 1983, bọn mình đã yêu nhau đc 1 năm rồi và anh ấy nói muốn bọn mình kết hôn trong năm nay hoặc đầu năm sau. Từ khi quen đến khi yêu nhau anh ấy đều rất tốt và chiều mình, anh ấy cg thường qua lại với gia đình mình vì nhà mình ở HN còn anh ấy sống ở đây 1m còn gia đình ở quê, bố mẹ mình nhận xét là mặc dù anh ấy hơi già so với mình (vì là con một nên mình hơi trẻ con so với tuổi) nhưng bố mẹ mình quý vì ngoan hiền và là ng thoáng tính, công việc ổn định nên bố mẹ mình cg tán thành nếu mình muốn kết hôn. Mấy đứa bạn thân sau 1 thời gian tiếp xúc cg k phản đối hay chê gì cả. Chuyện bắt đầu là từ hôm cuối tuần trước anh ấy để quên usb ở máy tính của mình, khi mình mở ra thì thấy có 1 folder sao lưu dữ liệu trong điện thoại của anh ấy (mấy tháng anh ấy lại back up dữ liệu 1 lần để k mất thông tin khi cài lại đt). Do tò mò mình đã mở ra đọc thì mới biết trước khi quen mình khoảng 1 năm anh ấy nhắn tin yêu đương với mấy cô gái cùng lúc trong 1 thời gian dài, lời lẽ chẳng khác gì với cách nhắn tin với mình bây h. Anh ấy còn nhắn tin nói với bạn anh ấy là anh ấy chả yêu đương gì, tìm xem đứa nào ngoan ngoan mà điều kiện tốt thì cưới cho xong vì cg nhiều tuổi rồi. Đến khoảng thời gian quen mình, chính xác là lúc đó đang tán thì cg vẫn tán tỉnh 2 cô nữa, trong đó có 1 cô có lẽ là k yêu anh ấy nên anh ấy nhắn cho cô ấy là cho dù em k yêu anh thì anh vẫn mãi mãi yêu em và mong em đc hạnh phúc. Khi bọn mình chính thức yêu nhau thì k còn thấy nhắn tin với ng khác nữa, nhưng khi đọc hết những tin nhắn đấy của ny mình thì mình thực sự băn khoăn về tình cảm của anh ấy, liệu anh ấy có thực sự yêu mình không hay chỉ là tìm 1 ng phù hợp với vị trí ng vợ để cưới. Tuy mình biết hôn nhân thì ty k fai là tất cả nhưng khi nghĩ rằng đối với anh ấy mình chỉ là ng phù hợp để làm vợ thì mình cảm thấy rất khó chịu và mình nghĩ khi ng chồng đã k yêu vợ mình thì chắc chắn trong cuộc sống sau này anh ta cg sẽ k quan tâm đến cô ấy mà sẽ đặt gia đình và tất cả những thứ khác lên trước. Mình đang rất hoang mang k biết tin vào đâu, h mình còn chẳng muốn nói chuyện với anh ấy nữa vì cảm thấy những lời anh ấy nói đều là giả tạo. Mong mọi ng hãy cho mình 1 lời khuyên