chào các chị . em năm nay 23t , tính tình thẳng thắn , thật thà ( có đôi lúc ngu ) nên không biết nói chuyện làm vui lòng người ta . rất hay vô tình phát biểu những câu thật quá nên không có nhiều bạn bè . tình yêu thì trước giờ vẫn chưa quen ai cả . khổ , nhan sắc đã bình thường mà còn không thông minh , lại ít ăn đường nên ế ạ . chuyện của em là thế này : hồi tuần trước đi đám cưới nhỏ bạn vô tình quen 1 anh là bạn của bạn . sau đám cưới cả nhóm đi cafe nói chuyện . anh đó thì bình thường lắm nhưng hông hiểu sao em lại rất có cảm tình với anh . em và anh nói chuyện rất vui vẻ . sau khi về nhà thì em bị nhớ anh ý ạ . thế là em dò la và tìm hiểu thì biết rằng anh đó vẫn chưa có người yêu (zui) . và có được facebook của anh ý . anh đó thì đi làm xa chỗ em lắm . em kết bạn với anh ý và nói chuyện được vài ngày nhưng hok biết nói gì . hôm bữa có pm hỏi anh ý đang làm gì , có khỏe không . chỉ vậy thôi à .em muốn hỏi nữa nhưng mà hok biết nói gì . hok lẽ ngày nào cũng hỏi như thế thì không được . em muốn nhờ mấy chị tư vấn xem nên nói những gì , và nói như thế nào để anh đó chú ý và có cảm tình với mình ạ .:(