Chào mọi người, mình đang rất khó xử, mong mọi người tư vấn giúp!
Mình năm nay đã 27 tuổi rồi. Mình biết anh ý được 7 năm, yêu nhau được gần 2 năm và chúng mình cũng đã tính tới chuyện hôn nhân. Nói chung là cũng đã rất hiểu nhau. Anh ý tự kinh doanh ngoài 1 mình (rất bận rộn). Mình biết tính xấu của anh ý là hơi ích kỷ một chút. Bù lại anh ý không cờ bạc, rượu chè, gái gú, chung thủy và tháo vát. Nhưng thật sự hôm nay là mình k thể chịu được nữa rồi.
Đợt trước, lúc đã xác định yêu nhau, mình có nhờ anh 5h30 sáng mùa đông tới nhà đưa mình ra bến xe có việc. Anh bảo là để đến 7h anh tới chứ 5h30 anh k dậy được, và đừng làm khổ anh ý. Mình đã tự phải bắt xe ôm ra bx 1 mình (Vì việc mình k đợi được tới 7h). Mình đã rất giận. Sau đó anh có biết lỗi và hứa lần sau không thế nũa. Mình đã tha thứ, và từ lần đấy mình có bảo anh đến đón mình sớm, anh đều đi.
Tuy nhiên, sá ng nay mình có nhờ anh 6h30 tới chở mình ra bến xe. Tối qua anh đồng ý, nhưng sang nay anh bảo là hôm qua đi đưa hàng về mệt nên không đi được (Cái này mình k biết là thật hay anh lấy cớ nữa, vì anh rất giảo hoạt). Bảo là mình tự đi hôm nay đi, hôm khác anh k mệt, anh sẽ qua đón. Mình rất bực, mình nghĩ anh đã biết thay đổi, không ngờ anh lại như vậy. Không chỉ lần này, mà mấy lần mình nhờ anh qua đón ở cơ quan anh đều nói là mệt k đi được. Mình nghĩ tủi than lắm, có người yêu mà như thế à???
Hơn nữa, anh rất vô tâm. Ở cùng HNội, cách nhau chưa tới 10km mà rất ít khi anh chủ động rủ mình đi chơi. Nếu mình k rủ thì anh cũng chỉ ở nhà và nhắn tin. 8/3, các ngày lễ, sinh nhật, anh cũng chỉ biết nhắn tin chúc. Phải nói là suốt 2 năm anh chưa bao giờ chủ động tặng mình một bong hoa hay 1 gói quà (Nói thì anh ý bảo là quan trọng gì cái đấy, tình cảm mới tốt. Bố mẹ anh ý có bao giờ tặng hoa nhau đâu và vẫn hp…). Mình phải đòi rồi anh mới mua cho mình. Mình thấy tủi than hết mức. Nói thì anh bảo là anh làm kinh doanh, bận lắm, áp lực lắm, anh làm không hết việc nữa…. Mình lúc đầu cũng thông cảm. Nhưng nghĩ ai bận cũng như vậy sao???
Mong mọi người cho mình lời khuyên. Mình cũng lớn tuổi rồi, một mặt muốn bỏ ngay, nhưng mặt khác thấy anh ngoài việc ích kỷ, vô tâm ra thì cũng tốt.
úp ấn d giư vừ tưoiọi ngử , mong mưó xất khđ ang r