chào các bà , chị , dì , cô , bác wtt.


hôm nay , có nhìu tâm sự về tình cảm nhưng em không biết phải làm sao nên đành nhờ tư vấn. xin tự dới thịu , em là zai , gốc Bình Định , sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa , hiện tại đang thoi thóp qua ngày ở TP . HCM. hôm nay , có nhìu tâm sự về tình cảm nhưng em không biết phải làm sao nên đành nhờ tư vấn.


Trước đây , ở gần phòng trọ của em , em có quen biết và có tình cảm với 1 bạn gái ở gần phòng kế bên. 2 đứa yêu nhau được gần 1 năm. Từ khi chuyển đi chỗ khác thì do lửa gần rơm lâu ngày cháy dữ dội quá , có 1 lúc em không làm chủ được bản thân nên đã trót có tình cảm đặc biệt với 1 bạn gái khác. nhưng có lẽ cũng có thể gọi là yêu cũng được.


Nhưng khi con người đứng ở giữa ngã 3 tình thì mới thấy được sự éo le. em không muốn làm tổn thương ai và cũng chẳng có lý do nào để nói chia tay vì ai cũng đều tốt với em . Thế là em đành ôm cuộc cả 2 cuộc tình cay đắng .


Đến 1 ngày , 1 thằng bạn thân thật thân của em nó nói cho bạn gái cũ của em về cái quan hệ tay 3 này . em buồn thật , nhưng buồn hơn nữa là nó nói những lời nói đùa vui bồng bột ko suy nghĩ của em cho nhỏ đó biết , mà mấy chị cũng biết là con trai khi nói chuyện với nhau thì hay nói giỡn , pha ít dầu nhớt vào cho câu chuyện nó thơm. nó nói thẳng toẹt y như là em đang nói thật vậy . đôi lúc em thấy muốn phân trần để đòi lại cho trái tim em những điều mà bạn gái em hiểu sai . Em nói chuyện 1 , 2 lần thì nó đều không tin , mỗi câu em nói ra hắng đều nói thằng bạn em nói thế này thế nọ. em buồn lắm , rồi dần dần em không muồn giải thích bất cứ điều gì nữa .


và cách đây mấy ngày , thằng bạn đó nói với em nó yêu bạn gái cũ của em . em không cảm thấy buồn , chính em là người đã sai trước nên bỏ đi yêu người khác cũng đáng , nhưng lại cảm thấy hụt hẫng và bất ngờ .thằng bạn em tính nó cũng như em , nó còn bạo hơn nữa . có lần nó dắt bạn gái wa phòng em rồi mần luôn ở đó . bạn gái cũ hỏi thằng đó như thế nào , em không muốn nói . dù gì cũng chuyện riêng người ta. em chỉ khuyên nó vài lời thôi.


và khi mà trong trái tim tồn tại song song hai tình cảm thì con người ta không biết làm gì nữa. em cứ mặc , em muốn để từ rồi sẽ nhận ra mình yêu ai.


thế nhưng , em lại có lúc nhớ vô cùng . cuối cùng em quyết định đi gặp lại . lúc gặp lại tự nhiên em thấy đt bạn gái cũ lưu tin nhắn tình cảm nhớ nhung da diết làm em thấy lo , lỡ như người ta đang hạnh phúc mà mình lại phá vỡ thì sao. rồi em định sẽ tìm cách quay lại nhưng còn bạn gái mới em ko biết phải làm sao.


còn với thằng bạn em thì em cạch hắn luôn . hắn đã làm đúng nếu như thật lòng hắng nghĩ tới bạn gái em .


Giờ em chẳng biết phải xử trí sao nữa , mấy chị tư vấn giúp em. em đang buồn lắm . buồn bản thân mình . nhưng nếu được lựa chọn lại , em sẽ vẩn chọn con đường ấy....