Chuyện là em đang say nắng 1 anh "T". anh này sn 87, lúc đầu em biết anh T qua sự giới thiệu của 1 ng anh trong nhóm.
lúc đầu tụi em có nc qua lại " khi đi chơi chung nhóm" khi về nhà thì a T có nt e " được 1 ngày" những ngày sau a ấy không nt nữa mà gọi điện " thời gian gọi trung bình khoảng 10p- 15p-30p" tùy ngày. a ấy liên lạc khoảng 2 tuần thì cách 1 ngày không thấy a ấy liên lạc nên e có chủ động gọi phone hỏi thăm a - em chỉ nói vài câu rồi thôi vì a đang nhậu cùng a trong nhóm. khoảng 11h e có nt chúc a ngủ ngon . và 12h thì a có gọi lại nhưng k nói gì cả. rồi a cúp máy. tới giờ thì a không còn liên lạc với e nữa. mọi người cho em biết a ấy có thích e không ạ. E say nặng lắm rồi ạ. em rất muốn a ấy biết tình cảm của mình nhưng lại sợ " con gái nói thích trước thì ng con trai dù không thích cũng quen" em không thích như vậy. em muốn 2 đứa có tình cảm nghiêm túc. mọi người chỉ giáo với ạ.