Chào các mẹ, e là thành viên mới toanh của diễn đàn.


Vì gần đây có chuyện làm e đau đầu quá, nên nhờ các mẹ đã lập gia đình có kinh nghiệm tư vấn giúp em. Chuyện là vầy, năm nay em đã 24t, quen bạn trai đã 2 năm và bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cưới thì suy nghĩ sẽ thực tế hơn lúc yêu nhìu, nên em hơi lo lắng. Bạn trai e rất tốt, chung thủy và có việc làm ổn đinh và rất lo lắng cho e, a từng nghĩ và nói nhìu với e về tương lai của hai đứa, a rất muốn cưới e. Tụi em lại rất hợp nhau, bên nhau thì rất vui vẻ và thoải mái (e có thể ko trang điểm cầu kỳ, o ăn mặc quá đẹp hay phải giữ ý gì khi bên a, tóm lại là chính e thôi, kiểu như ng thân trong nhà). Nhưng nếu cưới nhau thì đâu chỉ vui vẻ thoải mái cùng nhau như vậy là đủ. Ý e là nói đến chuyện quan hệ của vợ chồng, ko hỉu sau bên a, e chì thấy vui mà ko hề có chút cảm giác ham muốn hay nghĩ đến chuyện ấy (dù tụi e đã từng đi chơi xa, và ngủ chung 1 giường ở nhà nghỉ), thậm chí tụi e quan nhau đã 2 năm mà chưa có cái hôn sâu hay ướt át, có chăng cũng chỉ là hôn nhẹ nhàng (e xin nhấn mạnh, tâm sinh lý của e bình thường, lúc trước e đã từng có btrai, và những lúc gần gũi ng ấy e cũng có cảm xúc và ham muốn bản năng rất mạnh nhưng cố kiềm chế). Giờ e bối rối quá các mẹ ạ. E tìm được ng hợp ý mình về mọi mặt nhưng sợ cưới rồi lại hóa ra là tình "đồng chí" thì mất hạnh phúc cả đời của 2 đứa :(. Ở đây e ko đề cập khía cạnh a ấy vì anh ấy rất sinh lý bình thường, chỉ là cảm giác phía e. Trong hoàn cảnh này, e có nên cưới ko?????


Vì chuyện e hơi dài dòng mất thời gian các mẹ đọc, nhưng e cũng mong các mẹ nào có ý kiến tư vấn hay kinh nghiệm gì thì giúp e với. Cám ơn các mẹ nhìu!