Báo cáo các mẹ, tớ là mem mới, là trai ngoại tỉnh quê Quảng Ninh đang làm việc tại Hà Nội, năm nay 30 tuổi mà chưa yêu 1 cô gái nào ( nói rất thật, vì mải tập trung làm ăn để lo cho gia đình và sự nghiệp ). Thật sự kinh nghiệm và năng lực làm ăn thì nhiều, nói chung tớ là tuýp người, nhiệt huyết, mạnh mẽ, quyết đoán và rất tự tin. Tuy nhiên trong chuyện tình yêu thì còn non lắm, nên hôm nay vào đây nhờ các mẹ tư vấn góp ý cho . Có gì mong các mẹ thông cảm , châm chước mà chỉ giáo.


Cụ thể là tớ đang kết 1 cô đang làm Đài Truyền Hình VN ( 28 tuổi ) , mẫu người, xinh đẹp, tài năng, thành đạt, có cá tính, sắc sảo, con nhà giàu gốc HN. Mình thật sự chưa có lần gặp cô ấy, mà chỉ thích qua xem chương trình truyền hình, vào facebook. Mình thích cô nàng chân thành, vì thấy cô ấy sống rất tự lập tự chủ, và không phải vì cô ấy con nhà giàu, vì mình trên quan điểm tình yêu là luôn chân thành, thẳng thắn và không vụ lợi.


Nói thật các mẹ, hôm qua tớ mới tìm được nhà và theo dõi cô nàng, tớ đã vào nhà hàng và ngồi ăn để quan sát đồng chí ấy thực tế như thế nào. Nói chúng là kết rồi. Hiện tại phương hướng xử lý chưa có. Bởi tớ đang bận dự án cho công ty mới thành lập của mình, mà dự định tháng 9 mới xong dự án và có doanh thu nên, cũng nói thật với các mẹ, dự định tháng 9 xong công việc, sẽ tiến hành làm quen cô ấy, các mẹ nghe buồn cười, nhưng đúng thật như vậy, vì công việc mình đang rất quan trọng và cần nỗ lực cật lực, nên không có thời gian.


Không hiểu sao, hôm nay tư tưởng nó vẩn vơ tự nhiên muốn hỏi các mẹ, mong các mẹ góp ý cho tớ trong trường hợp của tớ nên như thế nào, nói chung chủ yếu là cách chinh phục được cô nàng tự tin, mạnh mẽ, sắc sảo như cô ấy. Tớ đang định tối nay sẽ viết cho cô ấy 1 lá thư chân thành để làm quen và chia sẻ suy nghĩ của mình. Nói chung tớ nghĩ tớ trong công việc và cuộc sống luôn thích cách làm việc nhiệt huyết hết mình, và làm khác biệt, sáng tạo và hiệu quả cao.


Tớ đã trình bày sơ qua về tình hình của tớ, các mẹ cứ chia sẻ, góp ý thoải mái nhé, mẹ nào có cao kiến hay tớ sẽ hậu tạ, hihihi, nói thật đấy nhé