Chuyện này em đã hỏi bạn bè nhiều rồi nhưng em vẫn muốn hỏi thêm. Có lẽ em chưa có được câu trả lời thỏa đáng nên không dừng lại được. Ai nhận định vấn đề này hộ em với nhé. Đọc xong e có chốt 6 câu hỏi chính trong lòng mình ah.


Em mới đề nghị quay lại với ny cũ. 2 đứa ctay 1 năm trc. Trc kia cũng ctay 2 lần nữa rồi. Hồi đó em ngang bướng, ích kỷ, quá đáng với anh ấy. Lại còn hay nói nặng, còn bắt cá hai tay, chửi bới anh ấy. Nói chung em tự hiểu là em rất tệ nhưng anh ấy vẫn yêu em. 1 năm trc là a ấy đòi chia tay vì lần nữa em lại làm mất niềm tin của a ấy. Sau đó một tgian a ấy bảo e xl đi rồi m q.lại vì a ấy yêu e lắm nhưng e quá sĩ diện nên k đồng ý.


Lần này đề nghị quay lại thì hình như là hơi muộn mọi người ah :( Giờ thì em cũng khác rồi, biết suy nghĩ hơn, để ý hơn, và quan trọng e thấy e chỉ yêu mỗi a ấy và e cần phải sửa lỗi với a ấy. Để ai khác làm a ấy vui thay e chắc e cũng buồn kinh khủng. Mà a ấy bảo giờ a ấy công việc chưa ổn định, gia đình thì bố phải mổ, tiền nong không thoải mái, lại thèm muốn đc tự do thêm 1 tgian nên k muốn ràng buộc. Sớm nhất cũng phải 3 tháng nữa mới suy nghĩ được; ngoài ra e cũng làm a ấy tổn thương nhiều nên a ấy cần tgian tin tưởng. E cũng chấp nhận đc chuyện này thôi, vì a ấy trc kia đợi e rất lâu rồi, giờ e chờ đợi a ấy hoàn thành việc riêng cũng k vđề gì, cả 2 cũng còn trẻ, không vội. Từ hôm đó 2 đứa gặp nhau gần như hàng ngày, thi thoảng đi chơi, ăn uống và cả qhtd nữa.


Có điều còn 1 con bé nữa, kém a ấy tận 7t, năm nay thi ĐH sẽ lên HN, nhà nó ở xa. Cũng chỉ quen qua game ảo thôi, a ấy bảo lâu lắm r mới thấy có cảm tình với 1 ng con gái khác ngoài e. Lúc e đề nghị quay lại thì bảo không có gì với e ấy, e nghĩ nth thì nên bỏ đi vì k yêu nta giữ làm gì, e cũng nghĩ a ấy còn yêu e. Sau đó e mới đc biết là trc đó khoảng nửa tháng a ấy đã hỏi e í làm ny rồi, dù chưa gặp nhau bao giờ. Về sau a ấy có nói lại với e í là a ấy vẫn đang sợ yêu (cũng nói với em như vậy) và xin lỗi e í, có gì làm bạn thôi. Tuy nhiên 2 ng đó vẫn nói chuyện, chat chit, nt, gọi nhau v v c c tình cảm lắm. Đến khi e phát hiện ra con bé kia nói dối a ấy, a ấy hỏi thì nó im lặng luôn. Đó là thời gian yên ổn nhất của em. Sau đó nó lại xuất hiện trở lại, xin lỗi a ấy. 2 ng đó lại nt, nói chuyện dù có vẻ ít đi chút. A ấy bảo rằng đã nói giờ coi con bé đó như em gái, mong nó học thi tốt thôi, còn nó k chịu học thì a k quản đc, đó là đời em, em tự lo. Thi thoảng e có đọc đt a ấy (a ấy k biết), có lần con bé đó nt đến kiểu như "C yêu ơi v nè" mà a chưa đọc, e xóa tn của nó đi luôn. A ấy nói h cũng chẳng chat mấy e chả tin, vì nói chuyện cứ t.cảm nth, chuyện bố a ấy ra vào viện ntn cũng kể cho nó, làm gì có chn k nt chúc nhau ngủ ngon chứ.


A ấy có dắt e đến thăm bố a ấy sau khi xuất viện, chủ động đề nghị chứ k phải e xin, vì giờ a ấy luôn nói chúng mình k phải ny nên e k đề cập đến. Tuy nhiên sau khi e về, ng nhà a hỏi là chúng e q.lại ah thì a ấy cũng nói y hệt, là h k tính đến chuyện yêu. E cũng k ý kiến gì khi a kể lại cho e vậy, nhưng em cảm thấy nth k ổn. Nhà a ấy sẽ nhìn e như 1 đứa k những đã đá con nhà nta, giờ lại lẽo đẽo bám theo nữa cũng nên.


Giờ thì con bé kia chưa lên HN, nhưng e cũng lo. Em k đề cập với a ấy nữa vì đó k phải chuyện e quản, cũng k muốn 2 đứa căng thẳng. Em chỉ không hiểu:


1. A ấy vì sao lại dắt e về gặp bố mẹ rồi nói vậy?


2. Có thật là có tình anh trai em gái cứ vợ yêu chồng yêu như thế không?


3. Nếu không thì tại sao 2 ng đó lại duy trì chuyện v v c c như thế, trong khi ông í đã nói rõ với con bé đó là k muốn yêu và coi nó là bạn?


4. Em có nên lo chuyện con bé kia lên HN thì ra sao k? Và nếu lo thì e nên làm gì để phòng ngừa?


5. Chưa gặp nhau bao giờ, sao 2 ng đó cứ dính líu mãi thế? Hay đơn giản là vì có e nữa nên đâm ra thành tư tưởng muốn níu kéo, cò cưa cho hấp dẫn? Cảm giác tranh giành và hưởng thụ bao giờ cũng hơn?


6. Nếu em đợi anh ấy, em nên đợi trong bao lâu là phù hợp. Năm nay em 22, a 25 :)


Cảm ơn mọi người.