Em yêu một người, bọn em yêu nhau một thời gian thì có dừng lại. Không phải vì hết yêu mà vì yêu xa, ko gặp gỡ thường xuyên nên nhiều lúc có cãi vã, mệt mỏi. Em quyết định chia tay, trong khi anh thì níu kéo. Lúc đó em giận, chỉ muốn kết thúc tất cả, mặc dù trong lòng thì vẫn yêu anh. Nhưng e ko ngờ chỉ vài ngày sau a đã nói yêu người khác, mặc dù em biết là chỉ để quên em. Yêu nhau thời gian ko phải ít, em đủ biết tình cảm của a dành cho như thế nào. Rồi một thời gian sau bọn em có quay lại. Anh có kể về người anh đã chọn lúc xa em, chỉ nói là muốn có người nc để quên đi, e đã tin như vậy vì thấy trên fb cả thời gian yêu nhau mà anh ko hề có 1 stt yêu thương, chỉ thấy ng đó đăng ảnh anh lên fb. Rồi cứ thế e chấp nhận tiếp tục yêu anh. Chó đến 1 hôm nói chuyện với nhau, tình cờ e hỏi: "a tl 1 câu thật lòng nhé? a đã từng qhệ với bao nhiêu người rồi?" Lúc hỏi, em thật sự ko suy nghĩ nhiều, vì tư tưởng cũng ko đến nỗi cổ hủ, và cũng biết trướcc e, a cũng từng yêu rồi. Chỉ có điều, với em, thì anh ấy là tình đầu. A ngập ngừng mãi rồi trả lời e là 2 người. 1 người là ny cũ của a, còn 1 người nữa thì e thực sự ko ngờ tới. Đó là người mà a đã chọn trong lúc xa e. Em ko biết là mình quá ích kỉ hay thế nào. Nhưng thật sự thấy thất vọng rất nhiều. Dù a tiếp tục giải thích a ko muốn nói dối bất cứ gì, hôm đó anh say, quan hệ nhưng cứ nghĩ là em. Anh vẫn nhẹ nhàng, ấm áp, chịu khó giải thích, dỗ dành trong lúc e giận dỗi, khó chịu khi biết được sự thật. Nhưng anh ấy còn đưa người đó cùng đi chơi với bạn cơ mà. E thật sự rất buồn, mông lung. Đẩy anh đến với ng đó là em, nhưng a ấy đã nói là ko yêu, vậy mà lại qhệ với ng ta như thế. Bây giờ e hoang mang lắm, ko biết thật sự phải làm thế nào. Vì đây là lần đầu tiên yêu 1 người, chưa gặp phải chuyện này bao giờ, cũng chẳng biết nên tin hay ko, nên tiếp tục hay dừng lại. Em phải làm thế nào ạ?