Em SN 1992 (Nhâm Thân). Người yêu em lớn hơn em 4 tuổi (Mậu Thìn). Em nó sinh năm 1988. Xin hỏi mọi người là 2 đứa có hợp nhau không? Nghe đâu ai sinh năm 1988 thì cũng gian nan trong đường Tình Duyên lắm. Còn em, người ta nói em đẹp trai, có số đào hoa. Nhưng em thấy khổ lắm. Yêu em nào là chia tay em đấy. Chẳng giữ được lâu. Đây là mối tình thứ 2 của em rồi.
Dạo này có thằng kia tới cưa cẩm em nó. Nghe đâu là nhà em nó đâu có chịu thằng đó. Nhà em nó thích em hơn. Mỗi lần em qua là mang: Trái cây, Chè,... mời các chị em nó không. Thằng kia ốm nhom vì hút thuốc lá. Còn em thì không bao giờ. Em có đi tập thể hình nên Body khá là săn chắc. Hy vọng con gái bây giờ thích như vậy. Mà em nó cũng ghét ai hút thuốc lá lắm. Xin mọi người cho lời khuyên. Em tính gặp thẳng mặt thằng kia nói rõ luôn rồi. Mà sợ em nó nghĩ em là em ghen tuông này nọ, giống trẻ con.
Nói chung là em cũng đi chơi với em nó 4, 5 lần rồi. Cũng có nắm tay này nọ. Giờ chả biết sao.